Lạ đời thiếu nữ đan áo len cho đàn gà giữ ấm vào mùa Đông

Cô gái Nicola Congdon ở vùng Cornwall của Anh lại có ý tưởng hết sức "táo bạo" nhưng không kém phần đáng yêu khi đan áo len cho đàn gà mái của mình khỏi lạnh vào mùa Đông.
Lạ đời thiếu nữ đan áo len cho đàn gà giữ ấm vào mùa Đông ảnh 1(Nguồn: SWNS)

Trong khi rất nhiều người đang vội vàng chuẩn bị quần áo cho mùa Đông hay nghĩ tới những món quà nhỏ giúp đỡ người khó khăn thì cô gái Nicola Congdon (25 tuổi) ở vùng Cornwall của Anh lại có ý tưởng hết sức "táo bạo" nhưng không kém phần đáng yêu. Đó là đan áo len cho đàn gà của mình để chúng không bị lạnh vào mùa Đông này.

Để kịp chuẩn bị cho đàn gà 60 con của mình, một nửa trong số đó là gà mái ấp trứng, Nicola Congdon đã phải lên kế hoạch từ cách đây 6 tháng.

Gà mái ấp trứng thường dành hầu hết cuộc đời mình ở trong chuồng để ấp trứng. Chúng có ít lông, chính bởi vậy, loài gà này hay gặp nhiều vấn đề khi thời tiết chuyển lạnh.

Congdon cho biết: "Mọi người cần hiểu được rằng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng tới gà mái vì chúng không có nhiều lông. Những chiếc áo này có thể giúp gà mái giữ ấm và dễ dàng phân biệt các con với nhau."

Nicola và mẹ cô Ann đã nhận được rất nhiều yêu cầu làm áo len từ những người nuôi gà trong vùng.

Toàn số tiền bán áo sẽ được chuyển tới tại trẻ mồ côi nhiễm AIDS ở Nam Phi./.

Lạ đời thiếu nữ đan áo len cho đàn gà giữ ấm vào mùa Đông ảnh 2(Nguồn: Mashable)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục