Một người Hà Lan bị bắt ở Nhật vì ... cứu cá voi

Erwin Vermeulen đã bị đưa vào trại tạm giam sau khi hành hung người khác tại Taiji, Nhật Bản, nơi các ngư dân săn bắt cá voi bừa bãi.
Một người Hà Lan ủng hộ nhóm hoạt động vì môi trường Sea Shepherd đã được trả tự do sau khi bị giam giữ hai tháng vì tội hành hung người khác tại Taiji, Nhật Bản, nơi được biết đến vì tình trạng săn bắt cá voi.

Erwin Vermeulen, 42 tuổi đã bị đưa vào trại tạm giam ở Taiji - địa danh đã được đề cập tới trong một bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar, nói về tình trạng săn bắt cá voi bừa bãi.

Ông Vermeulen đã bị cáo buộc đấm vào mặt một người đàn ông hồi tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm 23/2, tòa án Taiji đã xử trắng án và trả tự do cho Vermeulen. Tòa cho rằng, lời cáo buộc của các nạn nhân là không thực sự thuyết phục và không đủ để kết tội.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 24/2, Vermeulen nói: "Việc bắt giữ, tạm giam tôi hai tháng đã tạo ra sự chú ý trên toàn thế giới, vì lợi ích của cá voi ở Taiji cũng như với tổ chức Sea Shepherd."

Thị trấn đẹp như tranh vẽ Taiji đã được chú ý trên toàn cầu trong năm 2010 sau khi bộ phim "The Cove" - nói về cuộc săn lùng cá voi hàng năm - nhận giải Oscar ở hạng mục phim tài liệu xuất sắc nhất.

Mỗi năm các ngư dân ở Taiji bắt được khoảng 2.000 cá voi, họ chọn vài chục con để bán ở các hồ cá cảnh hay công viên hải dương, số còn lại thì bị làm thịt.

Sea Shepherd và những người ủng hộ đã tìm xuống thị trấn đánh cá nhỏ ở quận Wakayama, miền Tây Nhật Bản để cố gắng ngăn chặn việc săn bắt cá voi đang trở thành đề tài tranh cãi nóng bỏng.

Các ngư dân của thị trấn bảo vệ việc săn cá voi như là một truyền thống văn hóa của vùng này./.

Y.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục