Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết

Nghĩa trang Carreta ở thành phố Cebu, Philippines là nơi chôn cất của 15.000 người và cũng là nhà của khoảng 100 hộ gia đình.
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 1Đây là một nghĩa trang đặc biệt, nơi an nghỉ của người chết và cũng là nhà của người sống, tại thành phố Cebu của Philippines. Nghĩa trang này xây dựng từ năm 1906, cũng là nghĩa trang lâu đời và lớn nhất ở đây. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 2Nghĩa trang Carreta là nơi chôn cất của 15.000 người. Ngoài ra có khoảng 100 hộ gia đình coi nơi này là nhà, không những thế con số này còn đang tăng lên. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 3 Không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này khi đến nghĩa trang. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 4...ngủ tại nghĩa trang. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 5Những đứa trẻ chơi tại nghĩa trang. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 6Những đứa trẻ chơi tại nghĩa trang. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 7Người dân sinh sống ở nghĩa trang Carreta. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 8Cuộc sống tại nghĩa trang khi màn đêm buông xuống. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 9Cuộc sống tại nghĩa trang khi màn đêm buông xuống. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 10Cuộc sống tại nghĩa trang khi màn đêm buông xuống. (Nguồn: Sipa)
Rùng rợn với cảnh sinh hoạt của những người sống cùng xác chết ảnh 11Cuộc sống tại nghĩa trang khi màn đêm buông xuống. (Nguồn: Sipa)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục