Chức vô địch US Open tháng trước đã giúp Murray trở thành tay vợt người Anh đầu tiên vô địchGrand Slam sau 76 năm. Tuy nhiên tay vợt gốcScotland này lại tỏ ra chẳng hề hứng thú với sách, ngay cả với bộ tiểu thuyếtđược coi như biểu tượng của nước Anh.
"Tôi không hay đọc sách. Tôi thường lên mạng và đọc tin, nhưng sách thìkhông. Tôi đã không đọc cuốn sách nào kể từ khi 14,15 tuổi rồi,” tay vợt 25 tuổinày cho biết.
“Tôi mới chỉ đọc được nửa chừng cuốn Harry Potter 3. Đó là một cuốn sáchrất, rất dày, tầm 600 trang cơ. Tôi dừng ở khoảng trang thứ 200 và từ đó tới naychưa hề đọc thêm cuốn sách nào.”
Trái với Murray, tay vợt đang xếp trên anh một bậc ở bảng ATP là Djokoviclại là một con mọt sách. Anh cho biết rằng mình không được học hành bình thườngvà dù thường xuyên được đi khắp nơi trên thế giới, anh vẫn phải đọc sách thườngxuyên để trau dồi kiến thức./.