Atletico-Liverpool: Cơ hội vẫn được chia đều

Với kết quả 1-0 nghiêng về Atletico, cơ hội vào chung kết vẫn chia đều cho cả hai đội, bởi lượt về Liverpool được đá trên sân nhà.

Với pha lập công duy nhất của Diego Forlan, Atletico Madrid đã có chiếnthắng tối thiểu 1-0 trong trận bán kết lượt đi Europa League diễn ra đêm qua (22/4).

Với kết quả này, cơ hội lọt vào trận chung kết vẫn chia đều cho cả haiđội, bởi trận lượt về Liverpool sẽ được đá trên sân nhà Anfield.

Cũng giống như ở vòng 1/8 và vòng tứ kết, Liverpool một lần nữa lại thấtbại với khoảng cách tối thiểu trên sân khách trong trận lượt đi. Ở cả hai vòngđấu trước, Liverpool đều xuất sắc lội ngược dòng trên sân nhà Anfield và các cổđộng viên The Kop cũng đang mong muốn điều tương tự khi họ tiếp đón đội bóng TâyBan Nha sau đây một tuần.

Tuy vậy, bất lợi cho đội bóng áo Đỏ là họ không ghiđược bàn thắng trên sân khách, một yếu tố khá quan trọng trong những vòng đấuknock-out.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay ở phút thứ 9 trong tìnhhuống hàng thủ Liverpool chơi thiếu tập trung, để cho Manuel Jurado thoát xuốngbên cánh trái rồi tạt bóng vào vòng cấm. Sau hai pha dứt điểm liên tiếp có phầnmay mắn của Forlan, bóng mới lăn vào khung thành thủ môn Reina bất chấp nỗ lựccản phá của Carragher.

Gần như ngay lập tức, Liverpool có cơ hội gỡ hòa nhưng Benayoun lại kếtthúc không chính xác sau quả tạt rất chính xác của khi Johnson bên cánh phải.Đến phút 18, Liverpool đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Benayoun, nhưng trợ lýtrọng tài lại căng cờ báo việt vị đối với tiền vệ người Israel trong một tìnhhuống khá nhạy cảm.

Nếu như hiệp 1, Liverpool chơi có phần lấn lướt thì hiệp hai thuộc vềAtletico với vô số cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành đội khách,nhưng sự xuất sắc của thủ môn Reina đã ngăn cản đội chủ nhà nâng cao cách biệt.

Ít phút trước khi trận đấu kết thúc, Johnson có cơ hội gỡ hòa cho Liverpool saumột pha phối hợp rất đẹp của các đồng đội nhưng cựu hậu vệ Chelsea lại dứt điểmkhông thành công. Thua trận 0-1, Liverpool vẫn tràn trề cơ hội đi tiếp khi đượcđá trận lượt về trên sân nhà.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Rafa Benitez nói: “Tôithất vọng về trận thua này vì chúng tôi đã để thua một bàn trong khi không thểghi bàn trên sân khách.Đó là một bàn thua kỳ cục, tuy nhiên chúng tôi còn trận lượt về tại Anfield.Tôi tự tin rằng Liverpool có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên sân nhà.”

Ở trận bán kết còn lại, đội chủ nhà Hamburg đã để Fulham cầm chân với tỷsố 0-0./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục