Australia: Một thống đốc bang dính bê bối tình ái

Thống đốc bang Nam Australia, Mike Rann, đã phản bác những cáo buộc ông "ép quan hệ tình dục" nhiều lần với một nữ nhân viên phục vụ.
Thống đốc bang Nam Australia, ông Mike Rann, ngày 22/11 đã lên tiếng phản bác lại những cáo buộc từ một nữ nhân viên phục vụ về việc "đã từng bị ông ép quan hệ tình dục" nhiều lần từ năm 2003-2005. Ông Rann gọi đây là một hành động "ác ý và cố tình làm hại" ông.

Trước đó, Michelle Chantelois, nữ nhân viên phục vụ tại văn phòng Quốc hội bang Nam Australia, đã công khai chi tiết "quan hệ" trên mức bình thường của mình với ông Rann trên kênh truyền hình số 7. Cô này cho biết hai người đã từng gặp gỡ lần đầu năm 2003 và ngay từ lần gặp đầu, ông Rann đã chủ động trao danh thiếp cho những lần gặp sau đó.

Và câu chuyện "ngoại tình" được bắt đầu bằng những lần đi làm về muộn của Chantelois. Cô này tiết lộ trong lần gặp kế tiếp, ông Rann đã đề nghị cô tới văn phòng của ông bởi "ông ta muốn được hôn tôi" và ép buộc cô "quan hệ" ngay trong căn phòng làm việc của ông ta.

Tuy nhiên, Thống đốc Nam Australia, Mike Rann, khẳng định quan hệ giữa hai người chỉ là "tình bạn" đơn thuần. Ông bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng bởi "tình cảm bạn bè giữa hai người trong 4 năm qua đang bị lợi dụng và trở thành chủ đề bàn tán một cách đáng xấu hổ trước công chúng".

Theo cô Chanteloi, trong thời gian diễn ra mối quan hệ "vụng trộm" đó, cô đã có gia đình riêng và chồng cô, Rick Phillips, hiện đang bị cáo buộc đã tấn công vào mặt ông Rann với bức ảnh được đăng trên một tạp chí quốc gia gần đây.

Michael Abbott, luật sư của Thống đốc Mike Rann khẳng định tất cả sự việc trên chỉ nhằm tới mục đích bôi nhọ, tuy nhiên, bản chất của sự việc khi được tìm hiểu kỹ sẽ chẳng hề mảy may ảnh hưởng tới "vị trí Thống đốc" của ông Rann./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục