Báo cảnh sát vì tưởng người chơi Pokemon Go là kẻ cướp

Lum Choi Yan, 24 tuổi, cho biết cô đã báo động ngay sau khi nhìn thấy một người đàn ông ở cửa trước của nhà cô, chỉ điện thoại di động của mình vào mái nhà của cô.
Báo cảnh sát vì tưởng người chơi Pokemon Go là kẻ cướp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sinarharian.com.my)

"Tôi giật mình khi thấy một người lạ đột nhiên đứng trước nhà tôi sáng nay, chỉ để nhận ra sau đó, có một Pokemon trên mái nhà!"

Nhắc lại những khoảnh khắc đáng sợ, Lum Choi Yan, 24 tuổi, cho biết cô đã báo động ngay sau khi nhìn thấy một người đàn ông ở cửa trước của nhà cô, chỉ điện thoại di động của mình vào mái nhà của cô.

Các nhân viên bảo vệ khu vực ngay lập tức gọi cảnh sát khi thấy người đàn ông có hành động một cách đáng ngờ.

"Khi tôi hỏi ông muốn gì, ông nói rằng ông đã theo đuổi một Pokemon đã bay lên trên mái nhà từ sân chơi gần đó," cô nói.

Lum cho biết cô và mọi người đã được thông báo và khuyến nghị không nên chơi Pokemon Go vì nếu không cẩn thận, các trò chơi có thể là một mối nguy hiểm, không an toàn nhất là khi lái xe và có thể gây phiền toái cho người khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục