Bao giờ Ronaldo mới là thủ lĩnh thực sự của Bồ Đào Nha?

Ronaldo đã cư xử như một đứa trẻ khi từ chối đổi áo với bất cứ cầu thủ nào của Iceland sau trận hòa đáng thất vọng ở lượt ra mắt, rồi sau đó còn lên tiếng chê bai đối thủ là “tư duy như một đội bóng n
Bao giờ Ronaldo mới là thủ lĩnh thực sự của Bồ Đào Nha? ảnh 1Cầu thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (phải) bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số từ cú sút phạt penalty trong hiệp đấu thứ hai. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong trận đấu mà anh phá kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của đàn anh Luis Figo (128 trận so với 127), Cristiano Ronaldo lại gây thất vọng não nề, không chỉ bởi quả phạt đền đá hỏng, hay những cơ hội bị bỏ lỡ, mà trên hết, bởi một lối đá ích kỷ cùng thái độ sẽ không bao giờ có thể khiến anh trở thành một thủ lĩnh thực sự.

Ronaldo đã 31 tuổi, với đời người thì là tuổi “tam thập nhi lập,” nhưng với đời cầu thủ ngắn ngủi, đó phải là bắt đầu của giai đoạn “ngũ thập tri thiên mệnh rồi.” Tuy nhiên, qua bao năm và bao giải đấu lớn với Bồ Đào Nha, anh vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Ronaldo đã cư xử như một đứa trẻ khi từ chối đổi áo với bất cứ cầu thủ nào của Iceland sau trận hòa đáng thất vọng ở lượt ra mắt, rồi sau đó còn lên tiếng chê bai đối thủ là “tư duy như một đội bóng nhỏ.”

(Iceland, từ tổng thống nước này tới các cầu thủ, đã đáp lại Ronaldo rất nhã nhặn, rằng những tuyên bố của anh chỉ càng giúp quốc gia 320.000 dân này thêm nổi tiếng).

Nhưng rồi, trận gặp Áo đã cho thấy ai mới thực sự là người “tư duy như một kẻ nhỏ bé.” Ronaldo hiện đang là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất ở EURO 2016, với 21 cú sút và đánh đầu về phía khung thành đối phương, nhưng sau 180 phút trên sân, anh vẫn hoàn toàn tay trắng, còn đội tuyển Bồ Đào Nha thì mới có 2 điểm sau 2 trận, đối mặt với nguy cơ hiện hữu bị loại ngay từ vòng bảng.

Vấn đề với Ronaldo không chỉ là những pha bỏ lỡ cơ hội, hay cú sút phạt đền hỏng ăn vào thời khắc quyết định tối qua. Vấn đề còn là sự ích kỷ đó đã phá hỏng lối chơi chung của Bồ Đào Nha.

Khi một đội bóng quyết định chỉ xoay quanh một cầu thủ, thì chính cầu thủ đó lại càng phải hy sinh nhiều hơn cho tập thể. Nhưng ở đội bóng của huấn luyện viên Fernando Santos, điều ngược lại đang diễn ra.

Ronaldo có vẻ chỉ muốn một điều là anh phải chấm dứt sự nhạo báng nhắm vào cá nhân, thay vì muốn giúp đội bóng chiến thắng. Kết quả là Bồ Đào Nha không bao giờ chơi thực sự như một tập thể. Hàng công của họ, vốn còn rất nhiều tài năng khác, rốt cuộc đã không thể phát huy hết sức mạnh tổng hợp.

Mỗi cầu thủ của Santos trở thành một kẻ đóng vai phụ, một người hỗ trợ cho Ronaldo, và thành bại của họ dựa trên việc có giúp được gì cho Ronaldo hay không.

Một Bồ Đào Nha không có Ronaldo có thể đã đánh bại được cả Áo và Iceland trong 2 trận đầu của họ ở EURO vừa rồi, nhưng tất nhiên, điều đó hiện là không tưởng với Santos, và cả những người hâm mộ đội bóng bán đảo Iberia. Mọi cầu thủ Bồ Đào Nha đều có thể bị thay thế, thậm chí là cả huấn luyện viên, nhưng Ronaldo thì không.

Và lúc này, đó đang là vấn đề lớn nhất với đội bóng áo màu bã trầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục