Cây săn bàn 32 tuổi McCarthy đang khủng hoảng tâm lý sau khi mất vị tríxuất phát dưới thời huấn luyện viên có biệt danh Sam "bự". Tuyển thủ Nam Phi đãthực sự sốt ruột muốn tìm bến đậu mới để được thường xuyên đá chính thức khi màthời điểm vòng chung kết World Cup 2010 tại quê hương anh đã cậnkề.
Hiện có tin đồn McCarthy đang là mục tiêu săn đuổi của đội bóng hùng mạnh Scotland, Celtic, trong khi báo chí Nam Phi đưa tin anh đã được liên hệ để về đầuquân cho Portsmouth.
Tuyên bố sẵn sàng để McCarthy ra đi, nhưng ông Allardyce nhấn mạnh rằngtiền đạo này chỉ có thể cứu vãn lại sự nghiệp của mình tại Blackburn, đội bóngđã mua anh về từ FC Porto năm 2006 với giá 2,5 triệu bảng.
"Tôi và Benni điềuhiểu rõ lý do tại sao anh ta không được thi đấu thường xuyên, đó là vấn đề cánhân, riêng tư và chúng tôi vẫn giữ kín mọi chuyện", Allardyce bộc bạch với cácphóng viên trước trận bán kết League Cup giữa Blackburn và Aston Villa.
"Nhưngtôi thực sự nghĩ rằng trái bóng đang nằm trong chân anh ta nếu như Benni muốntiếp tục cống hiến cho Blackburn. Vậy nên, nếu hiểu được vấn đề, anh ta sẽ giữvị trí xuất phát tại Blackburn và giành một suất ở đội tuyển Nam Phi tại Vòng chung kếtWorld Cup".
Hồi tuần trước, McCarthy đã thổ lộ rằng anh hy vọng Blackburn sẽ không"hét" giá chuyển nhượng trên trời để ngăn cản anh kịp tìm câu lạc bộ mới nhằmlấy lại phong độ trước thềm Vòng chung kết World Cup. "Đây là năm trọng đại trong cuộc đờitôi", McCarthy giãi bày, "Tôi đến từ Nam Phi và cơ hội được bảo vệ màu cờ sắc áoquê hương tại Vòng chung kết World Cup là điều có ý nghĩa rất lớn lao"./.