Burundi: Hành hình cả gia đình vì làm "phù thủy"

Những người dân làng đã sát hại dã man một phụ nữ lớn tuổi cùng 5 người thân của bà do bà bị buộc tội hành nghề phù thủy.
Giới chức Burundi ngày 13/5 cho biết những người dân ở một làng ở Đông Bắc nước này đã chém chết một phụ nữ bị buộctội hành nghề phù thủy, năm thành viên khác trong gia đình bà trong đó có bađứa trẻ cũng bị giết một cách dã man.

ReverienNzigamasabo, Thống đốc tỉnh Kirundo, nơi các vụ giết người xảy ra, nói rằng một nhóm người đã tấn công nhà của một phụ nữ lớn tuổi tênMarthe Kabatesi ở quận Bwambarangwe.

Ông nói: "Họ đã dùng mã tấu chém bà ấy tới chết."

Những kẻ tấn công chưa hả cơn giận đã xông vào chém hai cô con gái và ba đứa cháu của nạn nhân, trong đó có một đứa trẻ mới chỉ ba tháng tuổi.

"Tất cả các nạn nhân đều thiệt mạng vì những vết cắt ở đầu và cổ," Nzigamasabo nói và đánh giá vụ giết người này là vô cùng phi lý khi bà Kabatesi bị buộc tội gây ra nhiều cái chết trong vùng.

Niềm tin vào cái gọi là thuật phù thủy xuất hiện tại nhiều vùng ở quốc gia Trung Phi này và mỗi năm vẫn có vài người bị nghi ngờ hành nghề phù thủy bị sát hại./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.