Ông Relano nói: “Casillas lại mắc sai lầm, đối với tôi tất cả chỉ có thế. Sai lầm này lớnhơn trước (trận gặp Sevilla). Một lần nữa Iker đặt cược là bóng sẽđi bay qua đầu hàng rào ở khá xa và di chuyển đúng hướng. Nhưng với quả sút củaCazorla thì chút ít có thể biện minh được: phản ứng kịp thời nhưng bóng đi mạnhvà quá hiểm. Đêm qua thì không. Cú sút của Senna không quá độc, nhưng nó vẫnchui tọt vào lưới. Một sai lầm của một thủ môn lớn, tất cả chỉ là vậy. Sai lầmđó đã làm mất giá trị bàn thắng của Madrid, được thực hiện nhờ một sự phối hợptuyệt vời giữa Ozil và Cristiano Ronaldo, và cân bằng một trận đấu mà chẳng một bên nàoxứng đáng giành chiến thắng. Và Barca, chỉ còn cách sáu điểm."
“Sau đó, tôi cảm thấy phản ứng của Madrid là thảm họa. Trên cái nền coiquả bị phạt gián tiếp là không đúng, đội bóng đã có một dây chuyền các cử chỉ vàhành vi dẫn đến lần lượt cả Mourinho, Sergio Ramos và Ozil bị đuổi, tiếp bướctrường hợp của Rui Faria, vốn bị đuổi như cơm bữa. Sau nữa một số cầu thủ lại lỡmiệng. Thế là không chỉ hòa; một số cầu thủ sẽ còn phải nghỉ trong trận đấu tới.Madrid đang trong tình trạng căng thẳng do thi đấu không tốt trong vài trận gầnđây và sự cố ngày hôm qua đã phơi bày sự kích động bị kìm nén lâu nay. Tất cả,tôi nhắc lại, bởi vì Casillas đã để bóng lọt lưới trong một pha bóng hoàn toàncó thể ngăn cản được.
“Đây là một trận đấu xấu xí giữa hai đội bóng chơi không mạch lạch vàthiếu niềm tin. Villarreal chỉ có Senna kéo lại. Madrid là Marcelo, tích cựctham gia tấn công, và Ronaldo, không bao giờ vắng mặt. Những cầu thủ khác đều 'biến mất'. Cả Mourinho, với những động lạ lùng dẫn đến hậu quả xấu. Sự có mặtcủa Altintop trên sân cỏ là một biểu hiện của sự rối trí cùng cực. Madrid đangsa lầy, có thể thấy điều đó, nhưng nếu trong những ngày này họ điên đầu thì tìnhhình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Real Madrid còn dẫn sáu điểm, một lợi thế nghiêmtúc, nhưng điên đầu sẽ chỉ làm họ mất nốt số điểm đó," Relano cho biết thêm./.