Theo AFP, đã có ít nhất 74 người chết và hàng trăm người khác bị thươngtrong một vụ loạn đã sau trận đấu giữa Al Masry - Al Ahli trong khuôn khổ giảivô địch Ai Cập.
Theo truyền hình nước này, bạo lực bùng phát khi trong tài nổi hồi còi kếtthúc trận đấu với tỷ số 3-1 nghiêng về Al Masry. Khi tiếng còi chưa dứt, nhiềucổ động viên của đội chủ nhà đã tràn vào sân đuổi đánh các cầu thủ đội Al Ahli.
Tiền vệ Mohamed Aboutreika không giấu được sự hốt hoảng khi chứng kiến mànloạn đả, cho biết: "Một người hâm mộ đã chết trong phòng thay đồ ngay trước mặttôi. Thật khủng khiếp!"
Truyền hình quốc gia Ai Cập cũng dẫn lời Thứ trưởng Y tế Hesham Sheiha củanước này cho biết hầu hết các nạn nhân bị các chấn thương ở đầu và những vết đâmchém.
Trong khi đó, các cầu thủ đội Al Ahli, công tác an ninh của trận đấu đãkhông được bảo đảm và thậm chí không có nhân viên y tế hay xe cứu thương nào đểcấp cứu cho các nạn nhân.
Cận cảnh màn loạn đã sau trận đấu giữa Al Masry - Al Ahli. (Nguồn: AP, Reuters)
Cầu thủ Al Ahli bị đuổi đán sau khi trận đấu kết thúc.
Các cầu thủ chạy thục mạng.
Bạo lực đẩy lên cao.
Dẫn đến 74 người bị chết và hàng trăm người bị thương.