Cảnh hỗn loạn tại các bệnh viện ở Beirut sau hai vụ nổ lớn

Các bệnh viện ở Beirut, vốn đang bị quá tải do dịch bệnh COVID-19, lại phải đón nhận thêm số bệnh nhân khổng lồ do hai vụ nổ gây thương vong lớn.

"Hỗn loạn" là cụm từ được nhiều hãng truyền thông trên thế giới mô tả khung cảnh tại các bệnh viện ở thủ đô Beirut của Liban. Hai vụ nổ lớn đã xảy ra liên tiếp ở khu vực cảng của thành phố, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Các bệnh viện ở Beirut, vốn đang bị quá tải do dịch bệnh COVID-19, lại phải đón nhận thêm số bệnh nhân khổng lồ do hai vụ nổ gây thương vong lớn.

[Khung cảnh tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut]

Các bệnh nhân nằm la liệt ở bệnh viện, trong khi nạn nhân mới vẫn tiếp tục được đưa đến. Nhiều y bác sỹ không chịu nổi áp lực và đã bật khóc ngay tại chỗ. Theo phóng viên CNN, một trong những bệnh viện lớn ở Beirut là Hotel Dieu đã phải tiếp nhận tới 400 bệnh nhân.

Không chỉ gây thương vong, loạt vụ nổ còn tàn phá nặng nề thủ đô của Liban. Khu vực cảng ở Beirut đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi nhiều nơi khác chịu thiệt hại nặng nề./.

(Vietnam+)