Cháy lớn tại một cây xăng ở Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh

Lúc 18 giờ ngày 2/3, tại trạm xăng dầu thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Ngọc Chương, địa chỉ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra cháy lớn.

Lúc 18 giờ ngày 2/3, tại trạm xăng dầu thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Ngọc Chương, địa chỉ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra cháy lớn.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vụ cháy xảy ra trong quá trình chuẩn bị tiếp nhiên liệu từ xe bồn chở xăng dầu vào khu chứa xăng dầu của cây xăng thì xe bồn bỗng nhiên phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Trảng Bàng đã có mặt kịp thời để chữa cháy đồng thời huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn huyện và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Gò Dầu, Bến Cầu cùng tham gia chữa cháy.

Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, với khoảng 10 xe chữa cháy cùng tham gia, vụ cháy đã được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, chỉ có một số ít người bị bỏng nhẹ do tham gia chữa cháy lúc xe bồn mới phát cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.