Chia điểm với Viettel, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối bảng xếp hạng

Trận hòa 1-1 trước Viettel trên sân Thống Nhất khiến Sài Gòn FC vẫn tạm xếp cuối bảng, cùng 16 điểm với đối thủ cùng thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh (chưa thi đấu vòng này).
Chia điểm với Viettel, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối bảng xếp hạng ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong khuôn khổ vòng 19 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia - Night Wolf 2022 (V-League 2022) diễn ra tối 14/10 trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), chủ nhà Sài Gòn FC và Viettel đã có trận hòa 1-1. Đây là kết quả bất lợi với cả hai đội khi cạnh tranh các vị trí trên bảng xếp hạng.

Việc trở lại “đáy bảng” quen thuộc sau trận thua trước Thanh Hóa đã tác động rất lớn đến tâm lý của Sài Gòn FC. Đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương và Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức chịu sức ép rất lớn khi đối đầu với Viettel nhiều khát khao.

Đội bóng đến từ Hà Nội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để duy trì tham vọng đua ngôi vô địch.

Tại mùa giải năm nay, Sài Gòn FC là đội có hàng công tương đối ổn khi họ có số bàn thắng gần bằng Viettel (21 bàn so với 23 bàn của Viettel). Tuy nhiên, hàng phòng ngự thật sự là vấn đề lớn với đội chủ nhà. Sài Gòn FC đã thủng lưới tới 31 bàn, nhiều nhất trong các đội dự V-League năm nay.

Do đó, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Ban huấn huyện Sài Gòn FC đã chọn lối chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật hợp lý giúp họ sớm có được bàn thắng ở ngay phút 12.

[Hoàng Anh Gia Lai thất bại ngay trên sân nhà trước đội bóng xứ Nghệ]

Hậu vệ của Viettel phạm lỗi với Huỳnh Tấn Tài (số 39) trong vòng cấm và trên chấm 11m, Nicholas Olsen (số 21) đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh (số 26) mở tỷ số cho Sài Gòn FC.

Dù vậy, niềm vui của khán giả nhà không kéo dài được lâu. Phút 21, cựu cầu thủ của Sài Gòn FC là Geovane Magno (số 94) có pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt để cân bằng tỷ số 1-1. Những phút sau đó của hiệp 1 là thời gian kiểm soát thế trận của Viettel nhờ sự cơ động của Paulo Pedro (số 10), Hữu Thắng (số 8).

Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Văn Phong (số 36) mới giúp đội chủ nhà giữ vững tỷ số hòa sau hiệp đầu.

Thế trận hiệp hai bất ngờ thay đổi khi Sài Gòn FC chơi rất hay, đặc biệt là các tình huống phản công sắc nét. Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài thường xuyên có những pha thoát xuống để đối mặt với thủ môn Viettel. Đáng tiếc là các tình huống quyết định, Tấn Tài lại dứt điểm không tốt và bị thủ thành Nguyên Mạnh cản phá.

Trong khi đó, dù thực hiện một số thay đổi nhân sự nhằm tạo sự đang dạng trên hàng công nhưng Viettel không gây được nhiều sức ép về phía đội chủ nhà. Các pha bóng đáng chú ý của đội khách chủ yếu đến từ các pha dứt điểm từ xa nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Văn Phong hoặc đi không chính xác.

Trận hòa 1-1 khiến Sài Gòn FC vẫn tạm xếp cuối bảng, cùng 16 điểm với đối thủ cùng thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh (chưa thi đấu vòng này).

Cuộc đua tranh suất trụ hạng sẽ rất khốc liệt với Sài Gòn FC trong những vòng đấu tới. Trong khi đó, không có trọn 3 điểm khiến Viettel có nguy cơ bị đội đầu bảng Hà Nội bỏ lại phía xa trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục