Chile tưởng nhớ các nạn nhân trong chế độ Pinochet

Hàng chục nghìn người dân Chile đã xuống đường tuần hành để tưởng niệm các nạn nhân trong chế độ độc tài Augusto Pinochet.
Ngày 8/9, tại thủ đô Santiago, hàng chục nghìn người dân Chile đã xuống đường tuần hành để tưởng niệm các nạn nhân trong chế độ độc tài Augusto Pinochet, được dựng lên sau vụ đảo chính quân sự cách đây 40 năm.

Đoàn người tuần hành đã mang khoảng 60.000 bức ảnh, chân dung những người thân của họ - những người đã bị bắt giữ, bắt cóc và thủ tiêu trong chế độ Pinochet. Họ mang theo thông điệp là dù bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi đau chia lìa và giai đoạn lịch sử tồi tệ đó không bao giờ rơi vào quên lãng.

Một thành viên ban tổ chức khẳng định người dân vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Los Heroes (Những người anh hùng) và kết thúc tại một nghĩa trang General de Santiago để tưởng niệm các nạn nhân của chế độ độc tài.

Vụ đảo chính diễn ra ngày 11/9/1973 theo lệnh của tướng Pinochet và lật đổ chính quyền của Tổng thống đương nhiệm khi đó là ông Salvador Allende, đánh dấu sự ra đời của một chế độ độc tài bị lên án trong lịch sử đất nước Nam Mỹ này.

Trong 17 năm cầm quyền của tướng Pinochet (1973-1990), ước tính có gần 3.200 người chết hoặc mất tích, cùng với khoảng 28.000 trường hợp bị tra tấn dã man trong các chiến dịch đàn áp lực lượng chính trị đối lập của chính quyền.

Pinochet đã bị cáo buộc hàng chục tội danh vi phạm quyền con người và bị quản thúc tại gia. Song, nhân vật này chưa bao giờ phải ra tòa vì lý do sức khoẻ và đã qua đời năm 2006./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục