Chôn đất đèn “bức tử” cây xà cừ 60 năm tuổi?

Cây xà cừ 60 năm tuổi bất ngờ bật gốc, có dấu hiệu đổ nghiêng, quanh gốc xà cừ sủi lên từng đám bọt lớn, bốc mùi đất đèn khét lẹt.
Trời không mưa gió mà bất ngờ cây xà cừ 60 năm tuổi bật gốc, có dấu hiệu đổ nghiêng, quanh gốc xà cừ sủi lên từng đám bọt lớn, bốc mùi đất đèn khét lẹt.

Khoảng 9 giờ ngày 6/4, rất nhiều người dân tham gia giao thông trên phố Hòe Nhai (Hà Nội) đã hoảng hốt khi phát hiện cây xà cừ cổ thụ trước cửa nhà số 9 phố Hòe Nhai phát tiếng kêu răng rắc như sắp đổ.

Nhận được tin báo, Công an phường Nguyễn Trung Trực cùng các lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt.

Lúc này, giao thông trên phố Hòe Nhai gần như đình trệ vì không ai dám phóng xe qua khi cây xà cừ có độ cao khoảng 30m và tán lá trùm cả góc phố thỉnh thoảng lại phát tiếng kêu đe dọa đổ xuống bất cứ lúc nào.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác của Công an phường Nguyễn Trung Trực đã cậy lớp ximăng láng bên trên xung quanh gốc cây xà cừ này và phát hiện một lượng lớn đất đèn chôn dưới đất.

Theo những hộ dân sống quanh khu vực trên, cây xà cừ có tuổi thọ khoảng 60 năm, trước đây rất xanh tốt, không hiểu sao vài tuần trở lại đây bị rụng lá.

Hiện Công an phường Nguyễn Trung Trực đã tiến hành lấy mẫu hóa chất để xét nghiệm và khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc./.

Nguyễn Thị Cúc (Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục