Cơ hội nào cho ‘kẻ bắt nạt’ Arsenal trong cuộc đua Premier League?

Arsenal đang có lợi thế 8 điểm nhưng Man City còn trong tay một trận chưa đấu. Hai đội sẽ còn đối đầu trực tiếp vào cuối tháng Tư, vì vậy cuộc đua song mã hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến khó lường.
Cơ hội nào cho ‘kẻ bắt nạt’ Arsenal trong cuộc đua Premier League? ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.)

Chiến thắng 4-1 trước Leeds United giúp thầy trò HLV Mikel Arteta nắm trong tay quyền tự quyết khi Premier League chỉ còn 9 vòng đấu. Tháng Tư sẽ là thời điểm quyết định vận mệnh nhà vô địch, bởi Arsenal sẽ đối đầu Man City trong "trận cầu 6 điểm" tại Etihad.

Nếu như Arsenal phải đối mặt với lịch thi đấu tương đối "nặng" trong tháng Tư (ngoài Man City, họ còn phải đụng độ các đối thủ "rắn mặt" như Liverpool, West Ham) thì Man City phải phân chia sự tập trung cho đấu trường Champions League - sân chơi mà họ đang khao khát danh hiệu vô địch.

[HLV Arteta nhắc nhở cầu thủ Arsenal duy trì tập trung để đua vô địch]

Khác với Man City - đội đã chinh phục danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh 6 lần trong 11 mùa giải gần nhất - "những đứa trẻ của Arteta" đang gánh trọng trách lần đầu tiên sau 19 năm dài chờ đợi mang vương miện vô địch Anh về sân Emirates, kể từ chức vô địch huyền thoại của những Thiery Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires... mùa giải 2003/04.

Man City sở hữu "trọng pháo" Erling Haaland - chân sút đã đóng góp 28 lần lập công, chiếm 41,79% tổng số bàn thắng của The Citizens tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, đây cũng có thể là nhược điểm của nhà đương kim vô địch nếu chân sút người Na Uy bị bắt bài.

Ngược lại, "kẻ bắt nạt" Arsenal thể hiện sự đa dạng trong tấn công khi có tới 14 cầu thủ từng xuất hiện trên bảng tỉ số tối thiểu một lần ở mùa này. Pháo thủ cũng là đội duy nhất có đến 3 cái tên xuất hiện trong Top 10 vua phá lưới mùa này, và đều ghi được từ 10 bàn thắng trở lên: đó là tiền đạo Gabriel Martinelli (13 bàn), tiền đạo Bukayo Saka (12 bàn) và tiền vệ Martin Odegaard (10 bàn)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục