Có thêm hàng trăm lao động Việt rời Libya an toàn

Tối 1/3, có thêm 237 lao động Việt Nam thuộc Công ty Gaet đã tới được cửa khẩu biên giới giữa hai nước Libya và Tunisia an toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tối 1/3, thêm 237 lao độngViệt Nam thuộc Công ty Gaet đã tới cửa khẩu biên giới giữa Libya vàTunisia an toàn.

Như vậy, đã có 1.500 công dân Việt Nam quá cảnhTunisia.

Một lao động thuộc Công ty Gaet, ông Nguyễn Hoàng Lươngcho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Libya đã hỗ trợ đưa đoàn tới biên giớian toàn. Do lượng người nước ngoài sơ tán khỏi Libya qua cửa khẩu rấtđông nên đoàn có thể phải qua đêm ở phía bên cửa khẩu của Libya. Tuynhiên, đoàn đã chuẩn bị lương thực và nước uống đủ cho vài ngày tới.

Tình hình tại Libya khá hỗn loạn, nhiều nhà cửa bị đốt phá, các cửahàng đều đóng cửa trong khi giá cả tăng vọt. Tại các cửa hàng bánh mỳ,những dòng người xếp hàng dài chờ mua và chỉ được mua tối đa 10 chiếc,trong khi gạo được bán một cách hạn chế với giá tăng gấp 5 lần.

Chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Vietnam Airlines đã đưa 313 laođộng Việt Nam từ Libya rời sân bay quốc tế Cairo (Ai Cập) trong ngày 1/3,trong khi hơn 100 lao động của Công ty Vinamex cũng đã lên đường vềnước trên các chuyến bay thương mại.

Ông Đào Xuân Hảo Giang, Bí thư thứhai Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, xác nhận hiện chỉ còn hai đoàn gồm84 người quá cảnh tại sân bay quốc tế Cairo. Trong đó, 62 người thuộcCông ty Vinamex dự kiến lên đường hôm nay (2/3) và 22 người còn lại làmviệc cho công ty của Tây Ban Nha cũng sẽ sớm có vé về nước.

Rạngsáng 2/3, đoàn 98 người thuộc hai công ty Vinaconex và Glo-tech đã vềđến sân bay Cairo từ cửa khẩu Salloum của Ai Cập. Theo ôngGiang, một đoàn khác gồm 40 lao động của ta tại Libya cũng đang trênđường tới cửa khẩu này, trong khi Đại sứ quán nhận được thông tin về mộtđoàn khác gồm khoảng 150 người đang tìm cách tới đây. Đại sứ quán tiếptục chuyển hàng cứu trợ cho lao động của ta tại cửa khẩu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.