Một cổ động viên nhí đã bị gẫy tay sau khi hứng cú sút cực mạnh của CristianoRonaldo trong trận Real Madrid đè bẹp Bournemouth 6-0 ở loạt trận giao hữu diễnra hôm Chủ Nhật vừa qua.
Cậu bé Charlie Silverwood, 11 tuổi, đã cùng cha mình đến theo dõi trận đấu nàyvà có được vị trí khá đẹp (ngay sát với cầu môn). Tuy nhiên, Charlie đã không hềgặp may chút nào bởi cậu đã phải lãnh trọn cú sút phạt cực mạnh của ngôi saongười Bồ Đào Nha.
Dù bị đau nhưng Charlie vẫn quyết định xem hết trận đấu này trước khi tớibệnh viện để kiểm tra mức độ chấn thương. Và sau khi chụp X quang, các bác sỹthông báo xương cổ tay cậu đã bị gãy đôi.
"Tôi đã rất đau đớn. Tôi nói với bạn bè và họ không thể tin được, Ronaldochính là ngôi sao khiến cánh tay tôi bị chấn thương," Charlie Silverwood chia sẻvới báo giới.
"Tôi đã nhìn thấy bóng bay về phía tôi. Nó hướng thẳng về phía mặt tôi. Vìthế tôi đã phải dùng tay để ngăn chặn nó."
Ngay sau khi biết được sự việc này, Real Madrid đã quyết định tặng cậu bé mộtchiếc áo đấu có chữ ký của Ronaldo và các ngôi sao trong đội. Người phát ngônJuan Camilo Andrade của Real cho hay: “Chúng tôi sẽ tặng một vật lưu niệm choCharlie.”/.
Cậu bé Charlie Silverwood.