Đà Nẵng nỗ lực hết mình cho khởi đầu tốt đẹp chào Năm mới 2016

Những người dân thành phố biển Đà Nẵng và các du khách đã vô cùng mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ và chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón Năm mới 2016.
Đà Nẵng nỗ lực hết mình cho khởi đầu tốt đẹp chào Năm mới 2016 ảnh 1(Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thời tiết Đà Nẵng không được thuận lợi để người dân và du khách đón chào Năm mới 2016 khi trời se lạnh và thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa nhẹ hạt nhưng cũng đủ để người dân và du khách khoác lên mình những bộ trang phục mùa Đông ấm áp.

Không gian thành phố thêm sống động và đầy thơ mộng bởi những ánh đèn trang trí trên các trục đường phố chính.

Trong đêm 31/12/2015, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để đón chào Năm mới. Đặc biệt, từ 21 giờ, tại Quảng trường 29/3, đường 2/9, người dân và du khách thưởng lãm thời khắc đón Năm mới 2016 bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng, những màn trình diễn hoành tráng với những giai điệu âm nhạc đẳng cấp của DJ quốc tế và các nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt năm nay có màn bắn pháo hoa trên bãi biển trước Công viên Biển Đông. Do thời tiết không thuận lợi nên ban tổ chức đã quyết định bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ thay vì 24 giờ như dự định.

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức chương trình bắn pháo hoa chào Năm mới trên biển và chương trình ca nhạc với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng và nghi thức nghênh đón thần tài cầu chúc Năm mới hạnh phúc, bình an, thành đạt diễn ra vào thời khắc giao thừa.

Chương trình do Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng công ty Cổ phần Bảo Nguyên Food, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đào tạo và Đầu tư Green Hope tổ chức với sự tài trợ của Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3.

Chính vì vậy, ngay từ 20 giờ dòng người đã đổ về Công viên Biển Đông trên đường Phạm Văn Đồng, trước bãi biển Mỹ Khê và người dân Đà Nẵng cùng du khách đã thật sự mãn nhãn với màn bắn pháo hoa trên biển đón chào Năm mới.

Mai Kobayashi, một sinh viên người Nhật Bản đang thực tập tại Đại học Đà Nẵng, cho biết: "Tôi thật sự ấn tượng với những hoạt động đón giao thừa rất sôi nổi của Đà Nẵng - một thành phố trẻ, đầy năng động. Đặc biệt tôi rất hào hứng với những màn bắn pháo hoa vì ở quê tôi, người ta thường không bắn pháo hoa nhân dịp Năm mới."

Anh Trần Hưng Đại, quê Thanh Hóa, đang cùng gia đình du lịch tại Đà Nẵng và cũng có mặt trong dòng người tại Công viên Biển Đông cho biết: "Tôi rất ấn tượng với những hoạt động tổ chức đón chào Năm mới của Đà Nẵng, rất phong phú và hấp dẫn, nhất là việc tổ chức bắn pháo hoa trên biển - quá lạ! Vì vậy tôi quyết xem cho bằng được. Tôi thật sự ấn tượng bởi sự lung linh, huyền ảo của màn pháo hoa trên biển."

Ngay sau khi thưởng ngoạn chương trình bắn pháo hoa trên biển đón chào Năm mới, mọi người lại đổ dồn về Quảng trường 29/3 để thưởng ngoạn chương trình Lễ đếm ngược thời gian đón chào Năm mới 2016.

Chương trình với tên gọi “Chào Năm mới 2016- Special Coutdown Party" là chuỗi chương trình lễ hội đếm ngược chào Năm mới 2016 do Tổng Công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn thực hiện tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Đà Nẵng nỗ lực hết mình cho khởi đầu tốt đẹp chào Năm mới 2016 ảnh 2Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại Đà Nẵng, với chủ đề "Cùng tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ" được thực hiện bởi Công ty Truyền thông B + dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Đà Nẵng. Lần đầu tiên tại chương trình Lễ hội đếm ngược chào Năm mới được sử dụng công nghệ tái tạo không gian 3 chiều bằng ánh sáng (3D Mapping) kết hợp trình diễn nghệ thuật có quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Có thể nói, đón Năm mới trong không khí sôi động tràn ngập âm thanh, ánh sáng đã trở thành một nét văn hóa mới của giới trẻ Đà Thành thông qua chuỗi chương trình Lễ hội đếm ngược trong 3 năm vừa qua.

Lần thứ tư chương trình đếm ngược chào đón Năm mới 2016 tiếp tục một lần nữa đem lại cho người dân và du khách nơi đây những cảm xúc và khoảnh khắc thật khó quên bên bạn bè và người thân. Chính vì vậy, chỉ mới 20 giờ tại khu vực diễn ra sự kiện đã tấp nập dòng người tìm về, mong cho mình và bạn bè có vị trí lý tưởng nhất để thưởng ngoạn.

Hòa cùng không khí náo nhiệt, háo hức đón chào Năm mới 2016, Anh James Lutley, quốc tịch Anh, hiện là kỹ sư thiết kế web đang sinh sống tại Đà Nẵng chia sẻ: "Dịp Năm mới ở Anh là khoảng thời gian dành cho bạn bè, còn đêm Giáng sinh là lúc các thành viên trong gia đình quây quần tụ họp. Còn ở đây dù ở xa quê hương hàng chục nghìn cây số, nhưng với những sự kiện như thế này tôi không thấy nhớ nhà. Đối với tôi Đà Nẵng từ lâu đã là nhà... Ở London, nơi tôi sống trước đây, có lẽ do trời lạnh và lắm sương mù quá nên mọi người hiếm khi cười. Ở Đà Nẵng thì khác, đi đâu tôi cũng được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ..."

Giây phút chào Năm mới 2016 trên thành phố trẻ bên dòng sông Hàn thật sự đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Không gian thiêng liêng lung linh đầy sắc màu này chính là lời chúc tốt đẹp cho một Năm mới mà Đà Nẵng muốn gửi tới mọi người.

Mấy ai biết được để có những thời khắc ấy, thành phố đã tập trung toàn bộ lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, không xảy ra ùn tắc giao thông,... Tất cả cho thấy Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình cho sự khởi đầu của một Năm mới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục