Dân số Indonesia có thể đạt 271 triệu người vào 2020

Dân số Indonesia dự kiến ​​sẽ tiếp tục gia tăng, từ 237,6 triệu người năm 2010 lên 271,1 triệu người năm 2020 và 305,6 triệu người năm 2035.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono vừa chính thức công bố báo cáo nghiên cứu về triển vọng dân số nước này do Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Ủy ban Kế hoạch nhà nước, Bộ Y tế, Ủy ban Quốc gia về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (BKKBN) và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) phối hợp thực hiện.

Nghiên cứu trên đã đưa ra các con số dự báo dân số của đất nước Vạn Đảo giai đoạn 2010-2035, bao gồm cả số lượng người trong độ tuổi lao động và nhiều thông tin liên quan cần thiết khác.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Armida Alisjahbana cho biết các dự báo được đưa ra trên cơ sở những dữ liệu từ cuộc điều tra dân số năm 2010 và cuộc điều tra nhân khẩu học 2010-2011.

Theo đó, dân số Indonesia dự kiến ​​sẽ tiếp tục gia tăng, từ 237,6 triệu người năm 2010 lên 271,1 triệu người năm 2020 và 305,6 triệu người năm 2035. Với dân số như vậy, trong cùng kỳ Indonesia sẽ là nước đông dân thứ năm trên thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Nigeria.

Phát biểu khi chính thức công bố nghiên cứu về triển vọng dân số Indonesia, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã nhấn mạnh ý nghĩa của nghiên cứu này.

Đồng thời, ông bày tỏ hy vọng nó sẽ giúp cho chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan có thể hoạch định chính sách và quy hoạch phát triển một cách đúng đắn, tối ưu và hiệu quả nhất, để Indonesia hoàn thành các mục tiêu dài hạn của mình, trong đó có việc lọt vào nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.