Ngay trước thềm lể bốc thăm vòng bảng World Cup 2014 (23 giờ, theo giờ Việt Nam), huấn luyện viên Cesare Prandelli khẳng định Italy không ngại bất cứ đối thủ nào và ông muốn đội tuyển rơi vào bảng đấu khó.
Theo kết quả phân nhóm được FIFA công bố hôm 4/12, Italy rơi vào nhóm 4 và đối mặt với khả năng có thể bị đẩy lên nhóm 2, đồng nghĩa sẽ có nguy cơ rơi vào "bảng tử thần."
Khả năng đó là rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, huấn luyện viên Cesare Prandelli tỏ ra không hề lo lắng khi lên tiếng khẳng định: "Tôi muốn đội bóng rơi vào một bảng đấu gồm các đội mạnh."
"Chúng tôi luôn thi đấu tốt khi phải rơi vào những bảng đấu khó. Nếu rơi vào bảng đấu dễ dàng thì khó khăn sẽ lại nhiều hơn."
Trong bài phát biểu, Cesare Prandelli cũng đã đưa ra đề xuất 2 lần nghỉ giữa hiệp ở vòng chung kết World Cup 2014 để các cầu thủ không bị ảnh hưởng bởi cái nóng và độ ẩm tại Brazil.
"Ở một số thành phố tại Brazil, nhiệt độ và độ ẩm thật sự là thử thách lớn đối với nhiều đội bóng. FIFA nên xem xét để có sự hỗ trợ cần thiết cho các cầu thủ."
Mùa Hè vừa qua, Cesare Prandelli cùng các học trò tại đội tuyển Italy đã phải trải qua thời tiết vô cùng khác nghiệt ở Brazil khi tham dự Confeds Cup - giải đấu tiền World Cup. Ông nói: "Các cầu thủ yêu cầu tôi đưa ra khỏi sân ở các trận đấu tại Confederations Cup vừa qua."
Nếu bị đẩy lên nhóm 2, Bồ Đào Nha sẽ có nguy cơ rơi vào bảng tử thần trong trường hợp gặp Brazil hoặc Argentina (nhóm 1) và Hà Lan hoặc Italy, Anh (nhóm 4)...
Theo lý giải của ông Colin Smith, Giám đốc các giải đấu của FIFA, nhiều cổ động viên VIP đã mua vé nhưng lại không đến sân, thay vào đó họ lựa chọn xem bóng đá tại một địa điểm khác qua truyền hình.
Ngay khi thông tin tuyên bố chia tay đội tuyển của Philipp Lahm, rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ, huấn luyện viên đã bày tỏ những cảm xúc của mình với người đội trưởng đội tuyển Đức 30 tuổi này.
Khán giả trong trận đấu giữa Sport Recife và Botafogo ở giải vô địch Brazil đã được chứng kiến một bàn thắng siêu phẩm của tuyển thủ Nato Baiano với một cú sút xa từ khoảng cách giữa sân
Truyền thông Mỹ Latinh đang tỏ ra hết sức giận dữ với màn ăn mừng bị cho là mang tính "phân biệt chủng tộc" mà các cầu thủ Đức thực hiện trong lễ ăn mừng tại Cổng Brandenburg hôm 15/7.
Trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2014 tại Cổng Brandenburg ở Berlin, Goetze cùng một số cầu thủ Đức đã thực hiện điệu nhảy chế nhạo người Argentina.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Luis Segura thừa nhận đã bán vé World Cup 2014 vốn được FIFA dành riêng cho AFA, song bác bỏ cáo buộc về việc phe vé.
Rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, bi kịch, hài kịch, tranh cãi đã xuất hiện để mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc không thể nào phai mờ tại World Cup 2014.
World Cup 2014 đã kết thúc với thành công rực rỡ cho đội tuyển Đức. Hãy cùng nghe các chuyên gia bóng đá chia sẻ về những bài học mà Việt Nam nên rút ra từ thành công của “Die Mannschaft”.
Câu ngạn ngữ “Cái đẹp chỉ trong mắt của người ngắm nhìn” dường như rất phù hợp với những nhân vật chính diện hay phản diện của bộ phim kinh điển World Cup 2014.
Ngày 15/7, ngôi sao người Uruguay Luis Suarez đã đặt chân đến Barcelona để hoàn tất bản hợp đồng trị giá khoảng 76 triệu euro, song không được ra sân tập cho đến hết tháng 10/2014.
Trong cuộc phỏng ván vào năm 2012, giám đốc thể thao của Dortmund khi được hỏi về Mario Goetze, đã trả lời rằng “Cậu ấy là dạng cầu thủ trăm năm có một.”
Phillip Lahm, Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller hay Toni Kroos đã đem tới cho người hâm mộ những điệu nhảy cực kỳ vui nhộn và hài hước.
Hãy thử tưởng tượng bạn đang chăm chú theo dõi 115 phút của trận chung kết World Cup 2014 và ngay sau khi Mario Gotez ghi bàn cho đội tuyển đức ở phút thứ 113 giúp Đức dẫn 1-0 trước Argentina
11 bài học đã được rút ra về các đội bóng, các huấn luyện viên, các thủ môn hay cơ sở khoa học của các cú sút penalty...sau khi giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh kết thúc.
Một ngày sau khi lên ngôi World Cup 2014, đội tuyển Đức đã rời Brazil sôi động để trở về quê nhà, nơi có "biển người" đang chờ Joachim Loew và học trò.