Đưa hơn 1.000 lao động Việt về nước trong tuần tới

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng và tổ công tác cho biết tuần tới sẽ tìm cách để đưa hơn 1.000 lao động quá cảnh Tunisia còn lại về nước.
Sáng 4/3, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cùng tổ công tác liên ngành đãđến khảo sát và thực địa tại trại tị nạn ở khu vực biên giới Res Jedire nằm giữaTunisia và Libya, thăm hỏi các lao động Việt Nam đang tạm trú tại đây và có buổilàm việc với đại diện Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) và lực lượng an ninh bảo vệtrại tị nạn.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng đề nghị IOM hỗ trợ từ một đến hai chuyến bay đưa thẳngngười lao động Việt Nam về nước, đồng thời đề nghị đưa ba người bị ốm nặng và bịtai nạn lao động ra thẳng sân bay để lên chuyến bay về nước ngay trong tối 4/3.

Đại tá Hamadi Soussi phụ trách an ninh của khu trại tị nạn cho biết các lao độngViệt Nam tạm trú tại đây đều là những người hiền lành, dễ mến, chấp hành đầy đủmọi nội quy của trại, cộng đồng người Việt Nam tại đây hòa thuận và nghiêm túcnhất.

Trao đổi với Đại tá Hamadi, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cũng nhờ Chính phủ Tunisiatiếp tục hỗ trợ và chăm sóc những lao động Việt Nam còn ở lại trại trong nhữngngày tới cho đến khi chuyên cơ của Chính phủ Việt Nam sang đưa họ về nước.

Tại buổi gặp gỡ với các lao động Việt Nam, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng động viênmọi người cố gắng giữ sức khỏe, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, tuân thủ chặt chẽcác quy định của nước bạn.

Thứ trưởng khẳng định trong suốt thời gian qua, Chính phủ cùng tất cả các ban,ngành hữu quan đã hết sức nỗ lực tìm mọi giải pháp để đưa người lao động ViệtNam về nước trong thời gian sớm nhất.

Sau khi thăm hỏi các lao động Việt Nam và khảo sát tình hình thực tế, Thứ trưởngĐoàn Xuân Hưng và tổ công tác cho biết trong tuần tới sẽ tìm cách để đưa hơn1.000 lao động còn lại về nước./.

Nhan Sáng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.