Đội tuyển Hà Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi có chiến thắngtưng bừng thứ hai liên tiếp trước Hungary với một "cơn mưa" bàn thắng ở Amsterdam. Với lợi thế sân nhà cùng với chiến thắng đậm 4-0 trước Hungary cách đây bốnngày, các cầu thủ Hà Lan rất tự tin khi bước vào trận đấu này và thực tế một lầnnữa đã được chứng minh, Hà Lan mạnh hơn so với Hungary dù cho có thời điểm ho bịđội khách vượt lên dẫn trước. Ngay phút 12, Hà Lan được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Van Persie đã rấtnhanh để tung ra một cú vung chân trái mẫu mực đưa bóng vào góc gẫn ở tư thếkhông ai kèm, mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Có được bàn thắngtừ rất sớm, Hà Lan tiếp tục đẩy cao đội hình thững phút tiếp theo, song đã khôngthể có thêm được bàn thắng nào được ghi khi hiệp 1 kết thúc. Trong khi đó, Hungary sau phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một bị ép sân đãvùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối, để rồi với đà đó, họ có được bàn thắng sanbằng cách biệt ngay khi hiệp hai được bắt đầu ít phút. Chỉ trong vòng 5 phút,Rudolf (46’) và Gera (50’) đã giúp đội khách vươn lên dẫn trước sau hai dứt điểmgọn gàng. Bất ngờ bị đội khách liên tiếp ghi hai bàn thắng, Hà Lan đã dồn lên mạnh mẽ.Chính điều đó đã giúp cho họ nhanh chóng giành lại thế trận và khẳng định sứcmạnh của mình với bàn thắng san bằng tỷ số của Wesley Sneijder (61'), trước khivà cầu thủ vào thay người Van Nistelrooy (73') trở lại ấn để giúp đội chủ nhàvượt lên. Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng trên xứ sở hoa Tuy-lip chưa dừng ở đó khi đội kháchtỏ ra quyết tâm phá hỏng giấc mơ sớm đặt 1 chân đến Ukraine và Ba Lan của Hà Lanbằng cách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú dứt điểm quyết đoán của Gera. Nhưng đó cũng là tất cả những gì các cầu thủ Hungary có thể làm được trong trậnđấu đấu này, bởi bàn thắng của Gera dường như chỉ là điểm sáng cho một bức tranhđầy màu sắc. Trong vòng có 3 phút ngắn ngủi từ 78 đến 81, Kuyt đã 2 lần khiếnsân Amsterdam Arena nổ tung với những pha dứt điểm điệu nghệ của mình. Nếu như ở pha bóng thứ nhất, ngôi sao đang chơi cho Liverpool cho thấy sự nhạycảm của một chuyên gia vòng cấm thì ở pha lập công thứ hai, khả năng quan sátcùng cảm giác bóng tinh tế đã hòa quyện tạo nên một kiệt tác nghệ thuật, để mangvề chiến thắng đậm 5-3 cho đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Hà Lan đã nới rộng khoảng cách với Hungary và Thụy Điển lênthành 9 điểm khi có trong tay 18 điểm sau 6 trận thắng liên tiếp, qua đó ngàycàng tiến gần hơn đến Ukraine và Ba Lan vào mùa Hè năm sau. Cùng với Hà Lan, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng đã có chiến thắng thuyếtphục 3-1 trên "ruộng khoai tây" của đàn em Litva. Xavi sớm đưa Tây Ban Nha vượtlên dẫn trước với một pha dứt điểm bật chân hậu vệ Litva ở phút 19. Sang hiệp 2, Litva bất ngờ có bàn san bằng tỷ số ở phút 57 do công củaStankevicius. Tuy nhiên, trước sức ép của đội tuyển Tây Ban Nha, Kijanskas cópha đốt lưới nhà ở phút 70. Trước khi trận đấu khép lại, Mata ấn định chiếnthắng 3-1 cho đội khách. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha cũng tiếp tục duy trì được khoảng cách an toàn6 điểm so với đội xếp thứ 3 là Séc - đội bóng vừa có chiến thắng Liechtenstein2-0, qua đó tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chiếc vé chính thức củabảng I tham dự vòng chung kết Euro 2012.
| Kết quả các trận đấu diễn ra đêm qua Bảng A Thổ Nhĩ Kỳ - Áo 2-0 Bỉ - Azerbaijan 4-1
Bảng C Estonia - Serbia 1-1 Bắc Ireland - Slovenia 0-0
Bảng D Rumani - Luxembourg 3-1
Bảng E Thụy Điển - Moldova 2-1 Hà Lan - Hungary 5-3
Bảng F Israel - Georgia 1-0
Bảng I CH Séc - Liechtenstein 2-0 Lithuania - Tây Ban Nha 1-3
|
Xem "cơn mưa bàn thắng" ở trận Hà Lan - Hungary 5-3: