Hà Nội: Không đeo khẩu trang, vô tư uống bia trong quán đông nghẹt

Trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều quán bia Hà Nội đã tấp nập trở lại với những "khách hàng hai không": Không khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách an toàn.
Hà Nội: Không đeo khẩu trang, vô tư uống bia trong quán đông nghẹt ảnh 1Thực khách không khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn sau ngày giãn cách xã hội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Mặc dù Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu phải xử lý nghiêm việc tụ tập nơi đông người, tình trạng người dân không đeo khẩu trang... nhưng theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 23/4, nhiều quán bia vẫn đông nghẹt người. Khoảng cách giữa các bàn cũng không đảm bảo theo đúng quy định phòng, chống dịch.

19 giờ, quán bia Sửu (34 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đông đúc như chưa từng có dịch. Phía trên vỉa hè, xe máy, xe đạp để chật ních. Ngay gần đó, hai bàn bia với nhiều thực khách đang thoải mái cụng ly chúc tụng nhau...dường như là để 'mừng hết giãn cách xã hội'. Phía ngoài, bát đũa, cốc được xếp đầy trong chiếc chậu thau trắng.

Đáng chú ý, tất cả các vị khách mặt đang đỏ dần lên theo mỗi lần nâng cốc đều không ai đeo khẩu trang. Virus SASR-CoV2 và những ca nhiễm chéo trong cộng đồng dường như trở thành một câu chuyện “xa lắc” đối với những người này.

[Hà Nội: Nới cách ly từ 0 giờ 23/4, cấm dịch vụ bar, massage, karaoke]

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại một trong những quán bia có tiếng bậc nhất Hà Thành là Hải Xồm (số 22 đường Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm).

Bên trong lớp cửa kính, cả chục người đàn ông đang rôm rả với câu chuyện ngày đầu Thủ đô nới lỏng lệnh cách ly. Những chén bia vơi dần. Và khoảng cách giữa các “chiến hữu” cũng gần nhau hơn. Khẩu trang, nước sát khuẩn hay cả việc giữ khoảng cách an toàn... hoàn toàn bị họ bỏ quên ra khỏi đầu.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, trong ngày 23/4, tại nhiều quán bia khác trên các phố như Mai Anh Tuấn (Đống Đa), Lò Đúc (Hai Bà Trưng), Đường Thành (Hoàn Kiếm)... các thực khách vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn giữa các bàn.

Đáng chú ý, dù các quán bia tấp nập như “mở hội” sau giãn cách xã hội như trên nhưng các cơ quan có thẩm quyền dường như vẫn không hề hay biết để có động thái xử lý phù hợp.

Trong khi đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tối 22/3 của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã  đồng ý cho phép mở cửa trở lại một số loại hình kinh doanh không thiết yếu nhưng lưu ý phải bảo đảm phòng, chống dịch. Người đứng đầu Hà Nội cũng đề nghị người dân ra đường giữ khoảng cách và nhấn mạnh các đơn vị chức năng cần giám sát địa bàn, xử phạt tất cả những người không đeo khẩu trang nơi công cộng cũng như việc tụ tập nơi đông người.

Một số hình ảnh do nhóm phóng viên ghi nhận trong ngày 23/4:

Hà Nội: Không đeo khẩu trang, vô tư uống bia trong quán đông nghẹt ảnh 2Tại quán bia trên đường Tăng Bạt Hổ, những vị khách dường như đã quên hết mối nguy cơ mang tên COVID-19. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Hà Nội: Không đeo khẩu trang, vô tư uống bia trong quán đông nghẹt ảnh 3Vô tư như chưa từng có COVID-19. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Hà Nội: Không đeo khẩu trang, vô tư uống bia trong quán đông nghẹt ảnh 4Quán bia hơi Việt Hà tại phố Lò Đúc cũng tấp nập. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Hà Nội: Không đeo khẩu trang, vô tư uống bia trong quán đông nghẹt ảnh 5Tại phố Đường Thành, cảnh nhộn nhịp lại diễn ra như chưa từng có COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục