Hà Nội nhất toàn đoàn tại Kỳ thi Tay nghề quốc gia 2016

Vượt qua 58 đoàn dự thi, đoàn Hà Nội giành được 36 giải, trong đó có 16 giải Nhất đã trở thành đoàn có thành tích cao nhất tại Kỳ thi Tay nghề Quốc gia lần thứ IX năm 2016
Hà Nội nhất toàn đoàn tại Kỳ thi Tay nghề quốc gia 2016 ảnh 1Các thi sinh dự thi nghề tự động hóa tại Kỳ thi Tay nghề quốc gia năm 2016. (Ảnh: Minh Quyêt/TTXVN)

Vượt qua 58 đoàn dự thi, đoàn Hà Nội giành được 36 giải, trong đó có 16 giải Nhất đã trở thành đoàn có thành tích cao nhất tại Kỳ thi Tay nghề Quốc gia lần thứ IX năm 2016.

Kỳ thi tay nghề do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức, đã chính thức khép lại trong buổi lễ bế mạch tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tối ngày 30/5.

Sự kiện này bắt đầu từ ngày 23/5 đến ngày 30/5 với sự tham gia của 488 thí sinh đến từ 58 đoàn. Các đoàn dự thi gồm đến từ 6 Bộ ngành, 3 tập đoàn và 49 tỉnh, thành phố.

Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX năm 2016 tổ chức thi 25 nghề tại 5 địa điểm thi. Kết quả có 65 thí sinh đạt giải nhất, 24 thí sinh đạt giải nhì, 57 thí sinh đạt giải ba và 221 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Xếp sau vị trí số một của Đoàn Hà Nội (16 giải Nhất, 6 giải Nhì, 5 giải Ba và 9 giải khuyến khích) là các đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải...

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Bộ Trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Kỳ thi giúp tìm ra những mô hình đào tạo tiên tiến, hiệu quả để đào tạo ra lực lượng lao động có trình độ kỹ năng nghề cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020.”

Những thí sinh xuất sắc tại Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016 sẽ được tuyển chọn để thành lập đội tuyển quốc gia, huấn luyện tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI tại Malaysia từ ngày 19-29/9 và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) từ ngày 14/10 đến 19/10/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.