Hà thành sôi động chờ giờ khai cuộc World Cup

Không khí World Cup đã tràn ngập nhiều xóm trọ ở Hà Nội, đông đảo người hâm mộ đều đã sẵn sàng cho một tháng ăn, ngủ cùng bóng đá.
Chỉ còn một ngày nữa là trái bóng tròn Jabulani của World Cup 2010 sẽ lăn trên các sân cỏ Nam Phi để mở ra một tháng trời cả thế giới sôi động, quay cuồng trong không khí ăn, ngủ cùng bóng đá.

Ở Hà Nội, không khí World Cup cũng đã tràn ngập nhiều xóm trọ tại các khu vực Tạ Quang Bửu, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Chèm… Kế hoạch chuẩn bị chờ giờ bóng lăn đã được các fan hâm mộ hoàn tất.

Nguyễn Minh Tuấn, sinh viên trường Đại học Quốc gia, đã sắm một tờ lịch thi đấu World Cup 2010 để cả xóm trọ số 5 Mai Dịch theo dõi và ghi lại kết quả mỗi trận đấu. Chiếc tivi 21 inch được đặt trang trọng trên chiếc tủ gỗ xoan đào giữa nhà. Tuấn bảo: “Xem bóng đá phải nhiều người xem mới vui, chứ xem ít người thì chán lắm! Với lại World Cup 2010 là giải đấu lớn nhất hành tinh, các đội tham dự đều là những đội có trình độ, đẳng cấp cao nên rất đáng xem ngay từ vòng bảng.”

Để tăng phần không khí World Cup trong xóm trọ năm nay, anh Nguyễn Văn Đại ở số 7 ngách 119 ngõ 68 Cầu Giấy còn bạo tay sắm hẳn 1 chiếc tivi LCD trị giá 10 triệu đồng để phục vụ cư dân xóm nhỏ. Chiếc tivi cũ 17 inch được... chuyển nhượng miễn phí cho một gia đình trong xóm để... những người không hâm mộ túc cầu tiện xem các chương trình khác.

Chị Ngọc Ánh, 24 tuổi, một cư dân của xóm trọ nhỏ nói trên, hào hứng khoe: "Xóm nhỏ vốn đã hừng hực khí thế bóng đá của những trận cầu thuộc giải Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga. Nay bước vào mùa World Cup thì ... nóng phải biết."

Năm nay các trận đấu của World Cup 2010 diễn ra sớm hơn so với những mùa bóng trước. Thời gian thổi còi khai cuộc các trận đấu hầu hết đều từ 18 giờ 30, 21 giờ và muộn nhất là 1 giờ 30 sáng, nên những công chức bình thường, học sinh, sinh viên là những người sung sướng nhất khi được hưởng mùa World Cup trọn vẹn. Còn những người mà giờ làm việc vào lúc nửa đêm về sáng như ông Bùi Ngọc Bình, nhân viên một công ty trách nhiệm hữu hạn ở quận Đống Đa cũng có thể tranh thủ thời gian để kịp xem được trận đấu hay trong ngày. Ông Bùi Ngọc Bình cho biết: “Thích thì thích thật, nhưng làm ca thì thích World Cup đến mấy vẫn phải ráng nhịn bớt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Đêm ngày 11/6 trái bóng tròn Jabulani mới lăn nhưng những nhận định về trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi là chủ đề “hot” nhất được mọi người đưa ra bàn luận. Từ việc người cầm còi trận đấu là vị trọng tài Ravshan Irmatov đến trình độ, tương quan lực lượng giữa đội chủ nhà và các hảo thủ đến từ Bắc Mỹ.

Ông Bùi Ngọc Bình nhận định, đó sẽ là trận đấu khá hấp dẫn, thiên về lối chơi tấn công nhưng kết quả sẽ là hòa 1 - 1. Nhưng theo như chị Ngọc Ánh, dù Mexico có truyền thống hơn, song Nam Phi với lợi thế sân nhà sẽ là đội làm nên chuyện. Nam Phi sẽ giành chiến thắng 2-1. Những bất đồng về nhận định trong mỗi trận đấu của những cư dân các xóm trọ Hà thành đang tiếp tục diễn ra. Đó chính là hương vị làm nên sức nóng của trái bóng mùa World Cup!./.
 
Anh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục