Hỏa hoạn nghiêm trọng làm 8 người chết ở Philippines và Afghanistan

Một cháy nhà ở vùng đô thị Manila, Philippines làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích, trong khi vụ cháy xe bồn chở dầu ở Afghanistan ít nhất 1 người thiệt mạng và 26 người bị thương.
Hỏa hoạn nghiêm trọng làm 8 người chết ở Philippines và Afghanistan ảnh 1Lực lượng cứu hỏa được triển khai tới dập đám cháy tại thành phố Muntinlupa, Philippines. (Nguồn: Inquirer)

Nhà chức trách Philippines cho biết sáng 18/12, hỏa hoạn đã bùng phát tại một ngôi nhà hai tầng ở vùng đô thị Manila, làm ít nhất 7 người thiệt mạng.

Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 9h ngày 18/12 (giờ địa phương) tại một ngôi nhà ở thành phố Muntinlupa và được dập tắt 23 phút sau đó.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy ngôi nhà là nơi sinh sống của một gia đình gồm 10 người.

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực tìm kiếm 3 người còn lại bị mất tích. Không rõ họ có ở nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn hay không.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

[Pháp: Hỏa hoạn lúc rạng sáng khiến ít nhất 10 người thiệt mạng]

Tại Afghanistan, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương khi một xe bồn chở dầu bốc cháy bên trong một đường hầm ở tỉnh Parwan ngày 17/12.

Người phát ngôn chính quyền địa phương, ông Hekmatullah Shamim, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 17/12 (giờ địa phương) tại đường hầm Salang.

Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó để chữa trị.

Hiện lực lượng cứu hộ đã dập tắt được đám cháy và đang nỗ lực tìm kiếm những người có thể sống sót.

Đường hầm Salang nằm ở độ cao 3.000m so với mực nước biển, nối thủ đô Kabul của Afghanistan với 8 tỉnh phía Bắc nước này.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông bị đình trệ trong một khoảng thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.