Hòa HV Aspire, U23 Việt Nam hết cơ hội vô địch

Hòa đáng tiếc trước Học viện Aspire, U23 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm và hết cơ hội đăng quang tại giải bóng đá quốc tế TP.HCM.
Hòa đáng tiếc 2-2 trước Học viện Aspire, U23 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận và hết cơ hội đăng quang tại giải bóng đá quốc tế TP.HCM - Cúp Eximbank 2011.

Sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước Sinh viên Hàn Quốc ở ngày khai mạc, huấn luyện viên Falko Goetz đã quyết định có sự thay đổi lớn về nhân sự, khi có đến 7 sự điều chỉnh, nhằm tăng cường sức mạnh cho U23 Việt Nam. Đáng chú ý là sự trở lại của Trọng Hoàng.

Sự thay đổi đáng kể này đã phần nào giúp U23 Việt Nam có được những nét mới mẻ trong lối chơi và dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành của Học viện Aspire (Qatar). Tuy nhiên, những chân sút của Việt Nam như Hoàng Thiên và Văn Quyết lại không thể tận dụng thành công.

Tình huống đáng tiếc nhất diễn ra ở phút 21, Văn Quyết tung ra đường chuyền bổng loại bỏ các hậu vệ đối phương nhưng pha đánh đầu cận thành của Hoàng Thiên lại bị thủ môn Aspire xuất sắc bay người cản phá.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi và bỏ lỡ đáng tiếc, U23 Việt Nam cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của nhạc trưởng Trọng Hoàng. Bàn thắng được ghi ở phút 43 của trận đấu.

Tuy nhiên, cũng chỉ mất đúng 1 phút, đội Học viện Aspire bất ngờ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, sau pha thoát xuống khống chế bóng và dứt điểm rất nhanh ngay mép vòng cấm của Jasper.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam đã liên tiếp có 3 sự thay đổi người, khi Đình Tùng, Tấn Đạt, Hoàng Thịnh được tung vào sân nhằm gia tăng sức ép tấn công. Bên kia "chiến tuyến", Học viện Aspire cũng thực hiện nhiều xáo trộn để tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm.

Những điều chỉnh của huấn luyện viên Falko Goetz đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Chỉ đúng 4 phút sau khi có mặt trên sân, Đình Tùng đã rất nhanh chớp thời cơ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, sau đường phát bòng dài của thủ thành Bửu Ngọc.

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, U23 Việt Nam thi đấu hưng phấn và bất đầu xuất hiện nhiều hơn những pha bật tường nhỏ. Điều này đã tạo ra rất nhiều khó khăn đối với các hậu vệ Học viện Aspire.

Trong những phút tiếp theo, ông Falko Goetz đã quyết định tung thêm Thành Lương vào sân để tăng cường thêm sức mạnh cho khu trung tuyến của U23 Việt Nam và nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng khoảng cách, để đảm bảo cho một chiến thắng.

Tuy nhiên, mong muốn đó của vị chiến lược gia người Đức chưa kịp thực hiện, Học viện Aspire lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2, bằng cú sút hiểm hóc trong vòng cấm. Người ghi bàn cho đội khách không phải ai khác vẫn là tiền đạo Jasper.

Bị gỡ hòa và mất thế trận vào tay đối phương, U23 Việt Nam còn phải chịu tổn thất lớn khi thủ thành Bửu Ngọc không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải rời sân nhường chỗ cho thủ môn Lâm Ấn Độ.

Trong những phút thi đấu còn lại của trận đấu, cả hai đội đã đẩy cao tốc độ trận đấu và dâng cao đội nhằm tìm kiếm bàn thắng mang tính chất quyết định. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội đành rời sân với tỷ số 2-2.

Với kết quả này, U23 Việt Nam chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận và chấm dứt hy vọng giành chức vô địch giải đấu này. Trong khi đó, với 4 điểm trong tay, Học viện Aspire tràn đầy hy vọng giành ngôi vương, nếu giành chiến thắng ở trận "chung kết" với Sinh viên Hàn Quốc.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội Sinh viên Hàn Quốc đã có chiến thắng 3-0 trước U23 Singapore đã tạm vươn lên ngôi đầu với 6 điểm trong tay./.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam:

Bửu Ngọc (Ấn Độ 71); Ngọc Anh (Tấn Đạt 66), Huỳnh Phú, Thanh Hào, Văn Hoàn; Thanh Trung, Trọng Hoàng, Thái Dương (Hoàng Thịnh 46), Hoàng Thiên (Thành Lương 63); Văn Thắng, Văn Quyết (Đình Tùng 46).

Bàn thắng: Trọng Hoàng 43', Đình Tùng 50' - Jasper 45', 69'

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục