Hơn 300 lao động đầu tiên đã rời Tunisia về nước

Ngày 3/3, chuyên cơ đầu tiên của Vietnam Airline, chở 318 công nhân Việt Nam rời Libya quá cảnh tại Tunisia, đã cất cánh về nước.
Theo phóng viên TTXVN đang có mặt tại Tunisia, ngày 3/3, chuyêncơ đầu tiên của Vietnam Airline đã chở 318 công nhân Việt Nam rời Libyaquá cảnh tại Tunisia về nước.

Tổ công tác liên ngành phối hợp chặt chẽvới các cơ quan nước sở tại thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu giúp cáclao động thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

Từ đêm 2/3 đến rạngsáng 3/3, 13 chiếc xe được các lực lượng phối hợp đưa gần 700 lao độngđến sân bay Zarzis (của Tunisia) để chuẩn bị về nước trong thời gian sớmnhất. Dự kiến, chuyến chuyên cơ tiếp theo sẽ rời Hà Nội vào lúc 22 giờ đêm 3/3, tiếp tục quá trình đưa người lao động trở về.

Theo tính toáncủa Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình người Việt Nam ở Bắc Phi và TrungĐông, trong thời gian tới cần thêm từ 3-4 chuyến bay nữa tới Tunisiamới chuyên chở hết được số người lao động tại đây, bởi ngoài những laođộng bị kẹt tại khu vực biên giới có thể thống kê được, vẫn còn nhiềulao động khác từ Libya đang cố gắng tới khu vực biên giới.

Thứtrưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cho biết tổ công tác liên ngành đangtiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp thống kê và rà soát số lao độngcòn đang trú tại các vùng phụ cận để đưa về tập trung tại một điểm nhấtđịnh, tiện cho công tác quản lý, giám sát và đề phòng các sự cố đángtiếc có thể xảy ra./.

Nhan Sáng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.