Ít nhất 46 người chết đuối trong lễ hội của người Hindu ở Ấn Độ

Ít nhất 46 người đã tử vong khi ngã xuống nước tại các khu vực khác nhau ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, khi tham gia lễ hội Jitiya Vrat của người Hindu.

Lễ hội Jitiya Vrat là một trong những lễ hội quan trọng của người theo đạo Hindu. (Nguồn: Hindustan Times/Getty Images)
Lễ hội Jitiya Vrat là một trong những lễ hội quan trọng của người theo đạo Hindu. (Nguồn: Hindustan Times/Getty Images)

Theo giới chức địa phương, ít nhất 46 người đã tử vong khi ngã xuống nước tại các khu vực khác nhau ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, khi tham gia lễ hội Jitiya Vrat của người Hindu.

Cơ quan quản lý thảm họa của bang cho biết vụ việc xảy ra từ hôm 24/9 tại 15 khu vực của bang.

Những người này đã chết đuối khi thực hiện nghi lễ tắm ở sông, ao và hồ trong dịp lễ hội.

Tuy nhiên, nhiều người không cảnh giác và thận trọng khi mực nước dâng cao hơn bình thường do trận lũ lụt gần đây.

Chính quyền bang Bihar đã thông báo bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân.

Đây là một trong những lễ hội quan trọng của người theo đạo Hindu, cũng được tổ chức ở một số bang khác của Ấn Độ và thường kéo dài vài ngày.

Trong dịp này, phụ nữ thường cầu mong sức khỏe cho con cái của mình thông qua nghi lễ tắm sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.