Kẻ ám sát Tổng thống Mỹ vẫn nguy hiểm cho xã hội

Theo các bác sĩ, kẻ từng âm mưu sát hại cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vẫn có thể gây nguy hiểm cho xã hội nếu được trả tự do.

Sau 30 năm bị giam giữ, John Hinckley, kẻ từng âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vẫn có thể gây nguy hiểm cho xã hội nếu được phóng thích, một bác sĩ tâm thần cho hay.

Thói quen nói dối cùng sự biệt lập lâu ngày của John Hinckley sẽ làm tăng mối hiểm họa đối với xã hội, AFP dẫn lời vị bác sĩ tâm thần nói với thẩm phán liên bang.

Vị thẩm phán này đang xem lại hồ sơ vụ của Hinckley để quyết định rằng có nên gia hạn giam giữ cho người đàn ông 56 tuổi này, kẻ từng được kết luận là bị tâm thần trong cuộc điều tra năm 1982.

Mục đích của lần điều tra này là liệu Hinckley có được phép sống trọn thời gian với mẹ hắn tại căn nhà của bà tại Williamsburg, bang Virginia hay không.

Raymond Patterson, cựu giám đốc phòng dịch vụ pháp chứng tại bệnh viện Saint Elizabeth, nơi Hinckley được điều trị riêng biệt, cho rằng các lời nói dối được lặp lại cùng sự cô lập của bệnh nhân là “đáng lo ngại” bởi chúng “làm tăng các khả năng trở thành một mối hiểm họa tiềm tàng với chính bản thân hắn và những người khác.”

Ông nói rằng Hinckley “đã bị cô lập trước năm 1981. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới nỗ lực ám sát không thành” nhằm vào tổng thống đương nhiệm khi đó là Reagan vào ngày 31/3/1981 bên ngoài một khách sạn tại Washington.

Ông nói thêm rằng Hinckley vẫn từ chối các hoạt động xã hội khi được giới thiệu.

“Sự cô lập là một yếu tố nguy hiểm,” Patterson nói. “Có xuất hiện mối lo ngại rằng khi ông Hinckley bị cô lập, ông ấy có trở nên u uất và hành xử điên rồ.”

Vị bác sĩ tâm thần cũng kể ra hai lần Hinckley nói dối, một trong đó nói rằng hắn đã ra ngoài để xem phim trong những lần viếng thăm mẹ tại Williamsburg dù rằng hắn chưa hề làm điều đó.

Một lần khác hắn nói rằng hắn thường lái một chiếc xe tại Williamsburg. Các nhân viên mật vụ bám theo đuôi Hinckley xác nhận sự thật rằng đó là do mẹ hắn lái xe chở hắn.

“Hắn nói dối một cách trôi chảy,” theo lời Patterson, người đã phỏng vấn Hinckley và các bác sĩ của hắn.

“Nếu hắn không hoàn thành phần việc của mình, không có lí do nào để cho hắn thêm thời gian” bên ngoài bệnh viện.

Thẩm phán Liên bang Paul Friedman hỏi rằng kế hoạch sẽ là gì một khi mẹ của Hinckley, hiện 86 tuổi, không còn trên đời sau khi bệnh nhân được trả tự do.

“Mẹ của hắn sẽ không thể sống mãi mãi,” ông nói. “Vào một thời điểm nào đó, hắn sẽ tự sống dựa vào chính bản thân.”

Patterson trả lời: “Chưa có gì cụ thể trong kế hoạch nếu mẹ của hắn không còn nữa.”

Hinckley đã tấn công Reagan bằng cách bắn vào ngực ông để gây ấn tượng với nữ diễn viên Jodie Foster, người mà hắn hâm mộ một cách ám ảnh.

Kể từ năm 2009, mỗi tháng tên này đã được phép tự do trong 10 ngày để tới thăm mẹ mình. Các luật sư của hắn yêu cầu tăng lên 17 ngày, rồi sau đó là 24 ngày mỗi tháng.

Rốt cuộc, các bác sĩ của hắn muốn hắn được thả tự do vĩnh viễn để sống với tư cách một bệnh nhân ngoại trú cùng mẹ hắn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến e ngại rằng người đàn ông này vẫn có thể gây nguy hiểm cho xã hội nếu được tự do hoàn toàn./.
 
L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục