Khen thưởng 3 chiến sỹ công an cứu người trên thuyền đánh cá sắp chìm

Đại úy Lê Phú Cường, Thượng úy Lê Trường Hải và Hạ sỹ Huỳnh Minh Nhật đã dũng cảm, kịp thời cứu hai người dân trên thuyền đánh cá sắp chìm lúc nửa đêm.
Khen thưởng 3 chiến sỹ công an cứu người trên thuyền đánh cá sắp chìm ảnh 1Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao Giấy khen đột xuất cho Đại úy Lê Phú Cường, Thượng uý Lê Trường Hải và Hạ sỹ Huỳnh Minh Nhật vì đã dũng cảm, kịp thời cứu người. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 17/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh vừa trao Giấy khen cho 3 chiến sỹ công an dũng cảm cứu người trên thuyền đánh cá sắp chìm lúc nửa đêm.

Trước đó, Đại úy Lê Phú Cường, cán bộ Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, Thượng úy Lê Trường Hải và Hạ sỹ Huỳnh Minh Nhật (Tiểu đoàn 3-Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ) thuộc Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu liên ngành tỉnh An Giang đã kịp thời cứu hai người dân trên thuyền đánh cá sắp chìm.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 14/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống buôn lậu tại kênh Vĩnh Tế, thuộc khóm Vĩnh Chánh (phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Tổ công tác liên ngành gồm Đại úy Lê Phú Cường, Thượng úy Lê Trường Hải và Hạ sỹ Huỳnh Minh Nhật phát hiện một chiếc thuyền đánh cá đang chìm dần.

[An Giang: Cứu hai người trên thuyền đánh cá sắp chìm lúc nửa đêm]

Lúc này, trên thuyền có hai vợ chồng anh Trần Văn Nhật Trường và chị Võ Thị Luyến (trú tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đang ngủ say trong cabin trong khi trời đang mưa dông rất lớn.

Ngay lập tức, Đại úy Cường, Thượng úy Hải và Hạ sỹ Nhật đã bất chấp nguy hiểm cho canô tiếp cận, nhanh chóng đưa vợ chồng anh Trường và chị Luyến qua canô của Tổ công tác trước khi chiếc thuyền đánh cá bị chìm hẳn xuống kênh Vĩnh Tế.

Ngay sau khi trời ngớt mưa, 3 chiến sỹ Công an đã phối hợp với người dân ở gần đó trục vớt chiếc thuyền cùng cùng tài sản, đưa vào bờ.

Theo anh Trường, nếu không có ba chiến sỹ công an phát hiện, tiếp cận tri hô và kịp thời đưa qua canô của tổ công tác thì rất có thể tính mạng của hai vợ chồng anh đã không còn.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết hành động dũng cảm, mưu trí, kịp thời cứu vợ chồng anh Trường và chị Luyến trên chiếc thuyền đánh cá sắp chìm lúc mưa lớn giữa đêm khuya của 3 chiến sỹ công an rất đáng biểu dương khen ngợi, các đồng chí đã nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ," qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Chia sẻ về hành động của mình, Đại úy Lê Phú Cường cho biết lúc đó, các thành viên trong tổ công tác không ai bảo ai, tất cả chỉ nghĩ làm sao tiếp cận chiếc thuyền đang chìm một cách nhanh nhất để cứu người và đưa lên canô của mình một cách an toàn.

“Cũng như những đồng đội khác, nếu như vào tình huống đó, ai cũng sẽ có những hành động như vậy,” Đại úy Lê Phú Cường tâm sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục