An Giang: Cứu hai người trên thuyền đánh cá sắp chìm lúc nửa đêm

Ba chiến sỹ công an đã bất chấp nguy hiểm, cho thuyền máy tiếp cận, nhanh chóng đưa vợ chồng anh Trường và chị Luyến qua thuyền máy của Tổ công tác trước khi chiếc thuyền đánh cá bị chìm.
An Giang: Cứu hai người trên thuyền đánh cá sắp chìm lúc nửa đêm ảnh 1Anh Trường và chị Luyến cảm ơn 3 chiến sỹ Công an sau khi được cứu sống. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang chiều 15/10 cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, 3 chiến sỹ công an trong Tổ chống buôn lậu liên ngành tỉnh An Giang đã kịp thời cứu sống anh Trần Văn Nhật Trường và vợ là chị Võ Thị Luyến (trú tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) khi chiếc thuyền đánh cá của họ sắp chìm vì mưa lớn vào giữa đêm.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 14/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống buôn lậu tại kênh Vĩnh Tế, thuộc khóm Vĩnh Chánh (phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Tổ công tác liên ngành gồm Đại úy Lê Phú Cường (Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh An Giang), Thượng úy Lê Trường Hải và Hạ sĩ Huỳnh Minh Nhật (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ) phát hiện một chiếc thuyền đánh cá đang chìm dần.

Lúc này, trên thuyền có hai vợ chồng đang ngủ say trong cabin trong khi trời đang mưa dông rất lớn.

Ngay lập tức, Đại úy Cường, Thượng úy Hải và Hạ sỹ Nhật đã bất chấp nguy hiểm, cho thuyền máy tiếp cận, nhanh chóng đưa vợ chồng anh Trường và chị Luyến qua thuyền máy của Tổ công tác trước khi chiếc thuyền đánh cá bị chìm hẳn xuống kênh Vĩnh Tế.

Ngay sau khi trời ngớt mưa, 3 chiến sỹ công an đã phối hợp với người dân ở gần đó trục vớt chiếc thuyền đánh cùng cùng tài sản, đưa vào bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục