Khốn khổ vì cái nóng như thiêu đốt ngày đầu hè

Đi sớm, về muộn, giăng chiếu che cửa sổ hay treo chăn ướt trong nhà là một vài cách tránh nắng của người Hà Nội những ngày đầu hè.
Theo như dự báo, mùa hè này, miền Bắc cũng sẽ tiếp tục chịu đựng nắng nóng khá gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C. Ngày từ đầu vụ, những ngày này, tình trạng nắng nóng đã rất căng thẳng.

Gần một tuần nay, từ 7 giờ sáng, cái nắng hầm hập đã nhăm nhe thiêu đốt người đi đường và càng về trưa, cái nóng lại càng ngột ngạt, oi bức. Khi đã tắt nắng mà hơi nóng vẫn hầm hập. Cuộc sống của hàng ngàn người đảo lộn với không ít điều khó chịu.

Từ đầu tuần tới giờ, lịch sinh hoạt của nhà chị Vân (Lĩnh Nam) cứ nháo nhào. Tất nhiên, tất cả cũng chỉ vì cái châm ngôn: “Dậy thật sớm hoặc là bị.. nung.” Nghĩa là, nếu cứ đủng đỉnh 8 giờ sáng, hai mẹ con mới dắt nhau đi học, đi làm thì chỉ có nước cắn răng chịu thiêu đốt bởi cái nắng gay gắt buổi sáng.

Và tất nhiên, nếu muốn trốn cái nắng thì chỉ có cách đi từ… tờ mờ sớm. 5 rưỡi sáng, hai mẹ con mắt nhắm mắt mở đã phải hò nhau dậy. Làm đủ “thủ tục” xong thì cũng chỉ hơn 6 giờ, mẹ con chị Vân tha hồ vi vu hưởng gió mát.

Tất nhiên, lịch sinh hoạt chạy theo thời tiết cũng không ít gian khổ. Mấy ngày đến cơ quan, chị Vân cứ lảo đảo như người trúng gió. Đấy là chưa kể việc cả ngày chị cứ ngáp ngắn ngáp dài, làm viêc gì cũng lơ mơ như người mộng du.

“Bất đắc dĩ nên đành phải trốn nắng bằng cách này, cũng may công việc của mình không phải đi lại nhiều, nếu không lăn ra ốm mất,” chị Vân giải thích.

Theo chị Vân khoảng thời gian ngột ngạt nhất là buổi trưa. Trong ngày nhiệt độ tại Hà Nội đạt đỉnh, mấy anh chị em trong cơ quan không ai dám nghĩ đến việc “thò” mặt ra ngoài để ăn trưa.

“Chỉ tưởng tượng đến cảnh chịu nắng để ăn bữa cơm trưa tôi đã thấy oải hết cả người,” chị Vân thành thực.

Vì vậy, chị Vân đã cùng các đồng nghiệp bấm bụng gọi cơm lên phòng lạnh ăn để tránh nóng.

Cái nắng nóng như chảo lửa có khi lên đến 38 độ cũng khiến sinh viên trong giai đoạn nước rút ôn thi học kỳ, tốt nghiệp càng thêm vất vả.

Phòng trọ của Lưu Quốc Vương, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại hoc Khoa học xã hội và Nhân văn mấy ngày nay nắng nóng khiến nhà trọ như lò lửa. Sáu người chen chúc trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Chiếc quạt nhỏ duy nhất trong phòng luôn bật hết cỡ nhưng chỉ toàn phả hơi nóng chứ chẳng thấy hơi mát đâu.

“Giai đoạn này chúng em được nghỉ học để ôn thi, nhưng phòng nóng như lò bát quái, tâm trí đâu mà ôn với luyện,” Vương than thở.

Cách đó một dãy phòng, nhiều cách chống nóng được các sinh viên bày ra, từ việc giăng màn, chiếu để che chắn cửa sổ, cửa lớn thậm chí giăng cả chăn ướt trong nhà để giảm nóng. Không chịu nổi không khí oi bức, nhiều người còn chẳng ngần ngại giội nước lên tường hoặc mái nhà để nước bốc hơi giảm nhiệt.

Cực nhất trong những ngày này phải kể đến những người có việc phải ra ngoài vào thời điểm giữa trưa. Anh Trần Trung Kiên, chủ quán cơm số 205 Hoàng Mai vẫn mướt mát mồ hôi sau khi đi giao cơm cho khách trên đường Minh Khai. Anh than thở: “Giữa trưa, khách gọi cơm, dù biết là nắng tôi vẫn phải đi, nhưng cũng chỉ được vài chuyến đã thấm mệt rồi.”

Chỉ tay vào chiếc xe đang được dội nước lên yên, anh cho biết thêm, cứ mỗi lần đưa cơm về, vợ anh phải ra “làm mát” xe mà vẫn chẳng ăn thua gì.

Cho đến khoảng 14 giờ, mặc dù cái nóng đã dịu dần, nhưng nhiều người vẫn ngao ngán khi nghĩ đến cảnh phải ra đường.

“Mới đầu hè đã thế này, chẳng biết mấy nữa tôi còn có thể chịu được không nữa,” anh Kiên chán nản./.

Xuân Dũng - Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục