Lãnh đạo Wagner lên tiếng về vụ phóng viên chiến trường Nga bị giết

Người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Evgeny Prigozhin cho rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ khiến phóng viên Nga Tatarsky thiệt mạng.
Lãnh đạo Wagner lên tiếng về vụ phóng viên chiến trường Nga bị giết ảnh 1Cảnh sát Nga điều tra tại hiện trường vụ nổ ở St. Petersburg. (Ảnh: AP)

Mặc dù cái chết của phóng viên chiến trường người Nga Vladlen Tatarsky (tên thật Maxim Fomin, sinh năm 1982 tại Makeevka, tỉnh Donetsk) giống như hành động khủng bố và tương tự vụ sát hại phóng viên Daria Dugina trước đó, người sáng lập công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner, ông Evgeny Prigozhin cho rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ việc này.

Ông Prigozhin nói: “Liên quan đến cái chết của Daria Dugina, mọi thứ đều khá giống (vụ sát hại Dugina). Nhưng tôi sẽ không đổ lỗi cho chế độ Kiev về những hành động này. Tôi nghĩ có một nhóm cấp tiến hầu như không liên quan đến chính phủ (đứng sau vụ việc)."

[Phóng viên quân sự Nga thiệt mạng trong vụ nổ ở quán càphê]

Hiện đối tượng Daria Trepova, sinh năm 1997, người St. Petersburg, đã bị bắt giữ vì bị tình nghi sát hại Tatarsky.

Có tin cho biết Trepova đã mang đến quán càphê, nơi Tatarsky một chiếc hộp đựng tượng bán thân của phóng viên, nhưng bên trong có gắn thiết bị nổ.

Vụ nổ xảy ra sau đó ngoài việc khiến phóng viên thiệt mạng còn làm 32 người khác bị thương, gồm 9 người đang được cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Trước đó, vào ngày 31/3, một vụ nổ đã xảy ra tại quán càphê Street Bar ở trung tâm thành phố St. Petersburg làm blogger nổi tiếng và là phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky thiệt mạng. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục