Lều giấy origami - giải pháp cho người vô gia cư ở Brussels

Người dân ở thủ đô Brussels của Bỉ đang hân hoan trong những bữa tiệc gia đình chờ đón thời khắc Giao thừa đón Năm mới 2018.
Lều giấy origami - giải pháp cho người vô gia cư ở Brussels ảnh 1(Nguồn: BBC)

Người dân ở thủ đô Brussels của Bỉ đang hân hoan trong những bữa tiệc gia đình chờ đón thời khắc Giao thừa đón Năm mới 2018.

Thế nhưng, không phải ai cũng được hưởng niềm vui sum vầy ấm cúng như vậy.

Nằm lặng lẽ gần Trung tâm Festival Europalia, cách bức tượng Vua Albert cưỡi ngựa vài mét, là hai túp lều được dựng lên từ giấy bồi cứng theo cách xếp giấy Nhật Bản origami.

Những chiếc lều "nghĩa tình" này là sáng kiến của doanh nhân Xavier Van den Stappen và tổ chức từ thiện L'Appel du Coeur, nhằm tạo điều kiện cho người vô gia cư ở Brussels có chỗ trú ẩn tối thiểu.

Sở dĩ những lều này được làm bằng giấy bồi là vì chính quyền Brussels cấm dựng lều bạt, trong khi số lượng người vô gia cư ở thành phố này hiện đã vượt quá sức chứa của các nơi trú ẩn truyền thống.

Ông Olivier Vanden Avont, người đứng đầu tổ chức từ thiện L'Appel du Coeur cho biết các nơi trú ẩn cho người vô gia cư ở Brussels luôn bị quá tải khi mùa Đông tới.

Thống kê của La Strada - một tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát vấn đề người vô gia cư - cho thấy ở Brussels hiện có hơn 2.600 người không có nhà ở, trong khi chính quyền thành phố chỉ có khoảng 100 giường ngủ cho họ.

Doanh nhân Xavier Van den Stappen cho biết sáng kiến dựng lều tạm từ giấy bồi nảy sinh sau khi ông bắt gặp hình ảnh một người vô gia cư đi gom giấy bìa cáctông về làm chỗ lót ngủ.

Tuy nhiên, các tấm cáctông thường không có khổ lớn và khó di chuyển, do đó ông nghĩ cách làm theo kiểu origami để lều nhẹ, dễ di chuyển hơn mà vẫn có thể che chắn tốt cho người bên trong.

Theo ông Vanden Avont, nhiệt độ ở Brussels trong tháng 12 thường ở mức 0 - 10 độ C. Với những chiếc lều này, người vô gia cư sẽ có thể chống chọi được với gió lạnh, sương giá, đồng thời có không gian riêng tư để thay quần áo hoặc đơn giản chỉ là để tránh những ánh mắt của người đi đường.

  

Hiện ở Brussels có hơn 20 chiếc lều như thế này, tập trung chủ yếu gần các nhà ga tại khu vực trung tâm và phía Bắc Brussels.

Lương thực cùng một số nhu yếu phẩm như chăn hay áo mưa cũng được chuyển tới cho những người vô gia cư thông qua các hoạt động quyên góp hàng tuần của tổ chức từ thiện L'Appel du Coeur.

Mưa - kiểu thời tiết đặc trưng ở Brussels - được xem là thách thức lớn nhất đối với những chiếc lều giấy bồi.

Ông Van den Stappen cho biết ông cùng các cộng sự đang theo dõi và nghiên cứu cải tiến chất lượng lều trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục