Llorente đã đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Với cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Tây Ban Nha trước Lithuania, Llorente đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
Với cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Tây Ban Nha trước Lithuania, tiền đạo Fernando Llorente đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi ghi được sáu bàn qua 11 trận.

Trong trận đấu với Lithuania, đội tuyển Tây Ban Nha tỏ ra bế tắc khi không thể ghi bàn vào lưới đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Phải đến hiệp hai, Llorente mới có được bàn thắng vào lưới Lithuania, mở tỷ số trận đấu và cũng chính anh là người nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 56 trước khi David Silva hoàn tất chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ đấu bò.

Trước đây, ít ai biết đến Llorente khi anh thi đấu cho câu lạc bộ Atletic Bilbao, song kể từ khi lên tuyển và ra mắt trong trận giao hữu với Chile vào ngày 14/11/2008, tiền đạo này luôn là một trong những cầu thủ được tập trung đội tuyển nhiều nhất.

Fernando Llorente dù lên tuyển muộn hơn so với bộ đôi tiền đạo được coi là "hàng khủng" David Villa-Fernando Torres, nhưng anh đã thi đấu tiến bộ rất nhanh và có thể phối hợp ăn ý với các động đội trên sân để ghi những bàn thắng quyết định cho đội tuyển.

Mặc dù số bàn thắng Llorente ghi cho đội tuyển chưa nhiều, song với sáu lần lập công qua 11 trận đấu được ra sân, anh đã lập nên kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha - điều mà tiền đạo Fernando Torres dù ở thời điểm phong độ cao nhất cũng không thể làm được.

Theo thống kê, David Villa mất đến 14 trận đấu, Fernando Hierro cũng phải ra sân tới 19 lần còn Raul Gonzalez cũng đã phải đến trận đấu thứ 21 trong màu áo đội tuyển mới có thể đạt đến thành tích sáu lần làm tung lưới đối phương.

Với chiều cao đến 1m95, được xem là mẫu trung phong hiện đại và có phong độ thi đấu ấn tượng, nhiều cổ động viên Tây Ban Nha đã lên tiếng kêu gọi huấn luyện viên Del Bosque nên trọng dụng Llorente nhiều hơn, thay vì đặt quá nhiều niềm tin vào Fernando Torres đang sa sút phong độ./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục