Cưới người đã... hoạn

Một người đàn ông bị bắt vì cưới người đã... hoạn

Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một người đàn ông ngoài 40 tuổi và một “chàng” thanh niên 19 tuổi đã hoạn, khi đang tổ chức lễ cưới.
Cảnh sát quận Faqirabad thuộc thành phố Peshawar (Pakistan) ngày 25/5 đã bắt giữ một người đàn ông tên Malik Iqbal, ngoài 40 tuổi và một “chàng” thanh niên 19 tuổi đã hoạn tên là Kashif aka Rani khi cả hai đang tổ chức lễ cưới.

Cảnh sát đã tạm giam “chú rể” và “cô dâu” một ngày để điều tra và bổ sung thêm chi tiết cho bản báo cáo trước phiên tòa ngày 26/5.

43 người khác, trong đó có 15 người đã hoạn và người nhà của chú rể tham dự đám cưới trên cũng bị bắt và tạm giam tại nhà tù trung tâm thành phố Peshawar.

Ngoài các bộ đồ cưới như trang phục của cô dâu và chú rể, cảnh sát cũng tịch thu tại hiện trường một khẩu tiểu liên AK-47 cùng một số nhạc cụ.

Trong khi đó, luật sư của Malik Iqbal nói việc bắt giữ thân chủ của mình với tội cưới người hoạn là vô căn cứ vì đây không phảI là đám cưới mà chỉ là một buổi lễ nhảy múa mà Malik Iqbal tham gia.

Theo luật Pakistan, hôn nhân giữa những người đồng tính nam hoặc đàn ông cưới người hoạn là phạm tội hình sự và có thể bị phạt mức cao nhất là 10 năm tù.

Sĩ quan cảnh sát Shahid Khan nói họ sẽ buộc tội Malik Iqbal và Kashif aka Rani phạm “tội ngoại tình” và những người khác tội “đồng lõa” vì Malik Iqbal đã có vợ con.

Ở Pakistan, những đàn ông bị hoạn (thường là từ khi còn nhỏ) được gọi là “Hijra” và bị xã hội lảng tránh.

Các hijra thường buộc phải sống trong những khu nhà ổ chuột và tạo thành những cộng đồng nhỏ do những thành viên cao tuổi lãnh đạo gọi là “Guru.”

Malik Iqbal đã phải trả cho Guru của Kashif aka Rani 80.000 rupi (950 USD) để được cưới “nàng” làm vợ./.

Phạm Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục