Một phụ nữ Hong Kong bị kết án tù vì dùng... ngực tấn công cảnh sát

Một người phụ nữ Hong Kong đã bị kết án 3 tháng rưỡi tù giam vì đã dùng ngực tấn công một nhân viên cảnh sát cấp cao trong một cuộc biểu tình về vấn đề thương mại qua biên giới.
Một phụ nữ Hong Kong bị kết án tù vì dùng... ngực tấn công cảnh sát ảnh 1Những người biểu tình quá khích bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ. (Nguồn: Reuters)

Một người phụ nữ Hong Kong đã bị kết án 3 tháng rưỡi tù giam vì đã dùng ngực tấn công một nhân viên cảnh sát cấp cao trong một cuộc biểu tình về vấn đề thương mại qua biên giới, theo tờ South China Morning Post

Ng Lai-ying, 30 tuổi, đã bị buộc tội vào đầu tháng 7 và bị kết án vào thứ năm. Cơ quan chức năng cho biết, Ng đã đẩy ngực mình về phía nhân viên cảnh sát nhằm vu cáo nhân viên này tội quấy rối tình dục.

Phó thẩm phán Michael Chan Pik-kiu đã gọi hành động của Ng là việc sử dụng “bản sắc nữ giới” một cách không thích hợp.

Theo tờ South China Morning Post, Chan đã phải đặt ra mức án có tính chất răn đe nhằm tránh việc “dư luận coi nhẹ việc tấn công các nhân viên cảnh sát trong các cuộc biểu tình.” Ông cũng cho biết ông đã nhận được những lời đe dọa có liên quan tới vụ việc này.

Ng đã bị tạm giam cách đây 2 tuần cùng với 3 bị cáo khác, song đã được bảo lãnh tại ngoại để chờ kháng cáo, tờ báo cũng cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.