Mỹ cần chi hàng tỷ USD để chống béo phì ở trẻ em

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ kêu gọi Quốc hội cần dành thêm 1 tỷ USD/năm cho chương trình chống tình trạng thiếu ăn, béo phì ở trẻ.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack ngày 24/5 đã kêu gọi Quốc hội nước này dànhthêm nhiều tỷ USD cho các chương trình chống tình trạng thiếu ăn và béo phì ởtrẻ em, được xem là mối họa kép ảnh hưởng tới thế hệ trẻ, nền kinh tế và an ninhquốc gia.

Công bố báo cáo về tình trạng trẻ em thiếu ăn tại Trung tâm vì Tiến bộ Mỹ, ôngVilsack khẳng định tình trạng trẻ em thiếu ăn hoặc mắc bệnh béo phì cần được coilà những ưu tiên của đất nước.

Ông nhấn mạnh thật khó chấp nhận thực trạng không những có quá nhiều trẻ em bịđói ăn ở một quốc gia giàu nhất thế giới, mà cả việc nạn đói và tình trạng thừacân ảnh hưởng tới nền kinh tế, khả năng cạnh tranh và thậm chí cả an ninh quốcgia của Mỹ.

Với thực trạng khoảng 17 triệu trẻ thiếu ăn và 1/3 số trẻ mắc bệnh béo phì ở Mỹ,ông Vilsack đã kêu gọi Quốc hội cần dành thêm 1 tỷ USD mỗi năm cho các chươngtrình nhằm chấm dứt mối họa kép này.

Nghiên cứu cho thấy những trẻ bị thừa cân hoặc thiếu ăn đều học kém hơn nhữngtrẻ bình thường khác và bị mắc những bệnh mãn tính dẫn đến làm giảm hiệu suấtlao động và chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng khi trưởng thành.

Cũng theo báo cáo trên, tình trạng thiếu đói ở trẻ em gây thiệt hại cho kinh tếMỹ ít nhất 28 tỷ USD mỗi năm, do trẻ suy dinh dưỡng thường học kém và đòi hỏichi phí chăm sóc sức khỏe lâu dài và tốn kém hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.