[Kẻ ám sát Tổng thống Mỹ vẫn nguy hiểm cho xã hội]
Thẩm phán Paul Friedman đã yêu cầu bệnh viện tâmthần St. Elizabeths trước ngày 19/10 phải công bố kế hoạch điều trịcủa họ với John Hinckley, kẻ đã ở trong viện suốt 30 năm qua.
Viên thẩm phán đã xem xét trường hợp của Hinckley để quyết địnhvề việc có mở rộng việc trả tự do có điều kiện cho người đàn ông 57tuổi hay không.
Năm 1981, Hinckley đã bắn Reagan vào ngực để gây ấn tượng với ngôisao Jodie Foster, người hắn ta mê mẩn.
Hinckley bị tuyên bố là điên trongphiên tòa xử hắn diễn ra vào năm 1982.
Từ năm 2009, Hinckley đã được tạm cho tự do 10 ngày mỗi tháng đểcó thời gian tới thăm mẹ.
Luật sư của Hinckley đã đề nghị được mởrộng khung thời gian tự do lên 17 ngày, trước khi dừng lại ở mức 24ngày.
Cuối cùng, chính các bác sĩ của Hinckley đã yêu cầu thả tự dođể hắn ta được sống cùng mẹ với tư cách một bệnh nhân ngoại trú.
"Tại thời điểm này, quả bóng đang nằm trên sân của bệnh viện.Người ta hoặc có thể rút bỏ đề nghị ban đầu đang tạm bị treo, hoặcđề xuất một hướng điều trị hoàn toàn mới" - ông Fieldman nói./.