Myanmar: Lật thuyền đi tị nạn, ít nhất 12 người Rohingya thiệt mạng

Một chiếc thuyền chở người tị nạn Rohingya đã bị lật ở cửa sông Naf chia cắt Myanmar với Bangladesh, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích, trong đó hầu hết là trẻ em.
Myanmar: Lật thuyền đi tị nạn, ít nhất 12 người Rohingya thiệt mạng ảnh 1Người Rohingya đi tị nạn. (Nguồn: theguardian.com)

Theo AFP, một chiếc thuyền chở người tị nạn Rohingya đã bị lật vào đêm 8/10 ở cửa sông Naf chia cắt Myanmar với Bangladesh, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích, trong đó hầu hết là trẻ em.

Các quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển và biên phòng của Bangladesh cho biết chiếc thuyền trên gặp nạn khi chở quá tải khoảng 100 người.


[Các trại tị nạn của người Hồi giáo Rohingya trước bờ vực thảm họa]

Ông Abdul Jalil thuộc Lực lượng biên phòng Bangladesh cho biết 12 thi thể, trong đó có 10 trẻ em, đã được phát hiện trong chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn kéo dài suốt đêm qua.

Vụ tai nạn này là bi kịch mới nhất đối với những người Hồi giáo Rohingya đang phải chạy sang Bangladesh để tránh bạo lực ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí tại khuôn viên cầu Rồng (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng rộn ràng đón Giáng sinh 2025

Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu không khí đón Giáng sinh 2025; trên khắp các tuyến phố đèn led, cây thông, tiểu cảnh Noel được trang hoàng lung linh, thu hút người dân, du khách đến tham quan.

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.