Trò lừa bịp của anh làm cho hơn 1.000 hành khách đi tàu bị mắc kẹt tại một số gađường sắt ở bang Perak hôm thứ Năm tuần trước.
Dịch vụ xe lửa từ cả hai hướng đi qua tiểu bang này phải tạm ngừng hoạt động từ2 giờ cho đến 13 giờ ngày 01/12 sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi của chàngthanh niên có máu ghen này vào lúc 1 giờ 45.
Mohd Shukri Dahlan, Cảnh sát trưởng bang Perak, cho biết nhân viên của ông đãtruy theo số điện thoại gọi đến và đã bắt được kẻ dựng chuyện 25 tuổi này.
Ông cho biết chàng thanh niên, là nhân viên bán hàng trực tiếp của một công ty,khai báo rằng anh muốn ngăn chặn bạn gái của mình đi đến Kuala Lumpur để tham dựmột khóa học về bán hàng trực tiếp nhưng mọi khuyên can đều không được nên đãdùng chiêu thức này.
Mohd Shukri cho biết hai đội bom hai đội xử lý bom mìn của cảnh sát đã triểnkhai hoạt động tìm kiếm từ lúc 3 giờ sáng cho đến 12 giờ 45 trong ngày hômđó.
Sau khi dò tìm dưới tất cả 21 cây cầu dọc theo đoạn đường nối liền giữa ga Tapahvà ga Tanjung Malim dài 76km, cảnh sát chỉ tìm thấy một chai nước khoáng đượcbọc trong một tấm thảm nhựa chèn dưới một số viên đá tại chân cầu Sungai PekanLama Sungkai mà không có bom.
Cảnh sát tạm giữ chàng thanh niên này cho đến tận ngày 8/12 để phục vụ điềutra./.