Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội

Các bến xe tại Hà Nội đã đón một lượng lớn phương tiện và hành khách trở về Thủ đô trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Hành khách ùn ùn trở về Thủ đô sau ngày nghỉ cuối cùng của dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Hành khách ùn ùn trở về Thủ đô sau ngày nghỉ cuối cùng của dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Chiều 4/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các bến xe tại Hà Nội liên tục đón nhận lượng xe khách “cõng” người dân ở các tỉnh, thành trở về Thủ đô.

Ngay từ 14 giờ chiều, Bến xe Giáp Bát đã đông nghẹt hành khách. Nhiều người bước xuống cửa xe vội vã lấy đồ và tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê trở về Hà Nội.

Ngồi chờ người thân ra đón tại bến, chị Nguyễn Thị Phượng (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) tỏ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe.

Dự đoán ngày hôm nay sẽ đông và nhiều người sẽ lên Thủ đô để ngày mai bắt đầu tuần làm việc mới, ngay từ sáng, chị Phượng đã nấu cơm sớm và ăn lúc 11 giờ để có thể nhanh chóng tranh thủ đi giờ buổi trưa với kỳ vọng sẽ không tắc đường.

Đứng dọc đường đón xe, nhiều phương tiện chở khách đi qua nhưng cũng không thèm mở cửa đón bởi đã quá đông hành khách. Chờ đợi tới chiếc xe thứ 4 chặng Thanh Hóa-Hà Nội, phụ xe mới đon đả mời chị lên.

“Lúc lên xe đã đông kín chỗ ngồi, nhà xe bố trí thêm ghế giữa để ‘nhồi nhét’ thêm hành khách. Những ngày này, nếu đón xe giữa đường thì sẽ không có lựa chọn và đành ngậm ngùi chấp nhận với hy vọng sẽ về Hà Nội,” chị Phương than thở.

Chung cảnh ngộ, vợ chồng anh Phạm Hải Hoàn (thành phố Ninh Bình) đang mua nước lọc để súc miệng cho 2 cháu nhỏ vừa bị say xe.

Do được nghỉ 4 ngày, vợ chồng anh đã quyết định về quê ngoại thăm ông bà. Đến 14 giờ chiều nay, anh vội vã đặt xe Limousine lên. Tuy nhiên, gọi tới 3-4 đơn vị cũng đều được nhân viên trả lời: “Xe hết chỗ trong ngày hôm nay.”

Vì thế, gia đình vội vã thay đổi kế hoạch và ra ngay gần đầu tuyến xe xuất bến nhằm có được chỗ ngồi tốt để đi Hà Nội.

Anh Hoàn kể, xe 29 chỗ xuất bến được hơn 10 hành khách. Tuy nhiên, dọc đường, nhà xe liên tục táp vào lề chèo kéo khách lên xe. Đi đến đầu địa phận tỉnh Hà Nam, xe đã kín chỗ và len khách ngồi thêm vào các chỗ ghế kê ở lối đi.

“Giá vé bình thường chỉ 80.000 đồng/người nhưng hôm nay phụ xe thu tới 120.000 đồng. Có khách từ Hà Nam lên Hà Nội cũng bị thu tới 100.000 đồng. Hành khách thắc mắc thì phía nhà xe thản nhiên lý giải ngày Lễ nên giá tăng,” anh Hoàn chia sẻ.

[Người dân trở lại Hà Nội sau nghỉ Lễ 2/9: Các cửa ngõ khá thông thoáng]

Trực chốt và bố trí 10 nhân viên hướng dẫn xe khách và người dân ra vào bến an toàn, ông Nguyễn Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ bảo vệ Bến xe Giáp Bát cho biết bình quân cứ 3-5 phút sẽ có một xe từ tỉnh, thành đổ về bến.

Theo ông Tiến, lượng khách sẽ đổ dồn về bến trong khung giờ từ 14-19 giờ chiều và tối nay. Đa phần hành khách là từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

“Bến xe đã bố trí lực lượng nhân viên tăng cường tại các ‘điểm nóng’ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân làn phương tiện ngay cổng vào và lối ra cho hành khách để không ùn tắc,” ông Tiến nói.

Tại Bến xe Mỹ Đình, xe khách từ các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai… cũng ùn ùn về bến mỗi lúc một đông. Khu vực trước cổng bến rất đông lực lượng xe ôm mời khách đi xe.

Lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho hay trong chiều nay sẽ là cao điểm của đợt khách đi lại của kỳ nghỉ Lễ 2/9. Lượng xe tăng cao so với thường ngày nhưng dàn trải đều ở nhiều khung giờ. Vì thế, bến không ùn tắc lối vào phương tiện.

Tại các Bến xe Hà Nội, càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện chở hành khách về bến mỗi lúc một đông.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các Bến xe Hà Nội trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9:

Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 1Xe khách nườm nượp về Bến xe Giáp Bát trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 2Hành khách xuống xe vội vã lấy hành lý gửi trong cốp xe khách. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 3Có cả xe máy được gửi lên cho các tân sinh viên nhập học. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 4Hành khách tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê lên Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 5Nhiều người đóng cả đồ vào thùng xốp để tiện khuân vác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 6Người dân xuống xe và ngồi khu vực chờ người thân ra đón tại Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 7Hành khách lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình trở về Thủ đô. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 8Tại lối ra, rất đông lực lượng xe ôm chèo kéo hành khách. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 9Một số người lại chọn xe buýt làm phương tiện trở về nhà từ bến xe. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ 2/9: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Hà Nội ảnh 10Càng về cuối giờ chiều, lượng xe đổ về bến mỗi lúc một đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục