Ngày Sách Quốc tế bắt nguồn từ một phong tục truyền thống ở xứ Qatarloniathuộc Tây Ban Nha. Lần đầu tiên, Ngày Hội sách được tổ chức tại Tây Ban Nha vàonăm 1926 và kể từ đó cứ vào ngày 23/4 hàng năm, rất nhiều hội chợ sách và các lễhội đường phố được tổ chức với quy mô lớn, diễn ra trùng thời điểm với ngàyThánh Georges.
Ngày 23/4 cũng là ngày mất của Đại văn hào thế giới Manuel Cervantes, tác giảcuốn tiểu thuyết "Don Quixote" và cũng được xem là nhà văn nổi tiếng nhất tronglịch sử văn học Tây Ban Nha. Một đại văn hào thế giới khác của thế kỷ thứ 15 làWilliam Shakespeare, người Anh, cũng qua đời trùng ngày với Cervantes(23/4/1616), sau khi để lại cho nhân loại những kiệt tác của mọi thời đại.
Dự kiến, hơn 500 nhà văn sẽ tham gia sự kiện Đêm hội sách Tây Ban Nha 2013,trong đó hơn 200 quầy sách ở thủ đô Madrid sẽ giảm giá 10% cho tất cả các thểloại sách và mở cửa muộn hơn thường lệ. Bên cạnh việc quảng bá tầm quan trọngcủa văn hóa đọc, sự kiện này còn giúp kích cầu cho các nhà xuất bản sách vốnđang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Các nhà sách thông thường chỉ giữ từ 5đến 8% tổng doanh số sách bán ra trong năm có những hoạt động kỷ niệm lớn nhưnày.
Bên cạnh đó, các hội chợ sách cũng được tổ chức ở những địa điểm mang tínhbiểu tượng như Công viên del Retiro, Quảng trường Callao và dọc đại lộ chínhPaseo de la Castellana ở trung tâm thủ đô Madrid.
Một trong những sự kiện truyền thống nhất trong ngày này diễn ra tại Vòngquay Circle of Bellas Artes, nơi những nhân vật nổi tiếng Tây Ban Nha sẽ dànhtrọn 3 ngày để đọc tác phẩm "Don Quixote."
Thành phố Madrid có số lượng người đọc sách nhiều nhất ở Tây Ban Nha, cao hơnkhoảng 12% so với con số trung bình của cả nước. Tuy nhiên, Madrid không phải làthành phố duy nhất ở xứ sở đấu bò tót kỷ niệm Ngày Sách quốc tế. Trong Ngày hộiSách ở xứ Qatarlonia, các khách hàng mua sách đều được tặng kèm một bông hồngđỏ, theo đúng truyền thống từ đầu thế kỷ 20.
Tại các thành phố khác như Bilbao, Ngày Sách quốc tế được tổ chức với nhiềuhoạt động như hội thảo về văn học và văn hóa đọc. Trong khi đó, thành phốZaragoza mở một hội chợ sách quy mô lớn ở Quảng trường Độc lập, còn ở Soria lạitổ chức các tour thăm quan những công trình nổi tiếng của những thành phố đượcđưa vào trong tiểu thuyết./.