Nhà leo núi đoạt giải trí nhớ siêu nhất nước Mỹ

Vận động viên leo núi Nelson Dellis đã đoạt giải người có trí nhớ siêu phàm nhất nước Mỹ, vượt qua cả các lập trình viên máy tính.
Vận động viên leo núi Nelson Dellis đã giành chiến thắng Giải vô địch ghi nhớ toàn Mỹ lần thứ 2 liên tiếp, diễn ra vào cuối tuần qua. Người đàn ông sống ở Florida đã vượt qua 7 đối thủ nặng ký khác đã lọt vào vòng chung kết, vốn được biết tới với tên gọi các vận động viên tinh thần, của cuộc thi thu hút đông người xem tổ chức ở New York. Bộ não của các vận động viên này đã thực sự phải vận động hết sức, để ghi nhớ 99 cái tên và gương mặt, một bài thơ dài 50 dòng, đồng thời còn phải sắp xếp lại trật tự cho một bộ bài đã bị xáo trộn lung tung. Dellis, 27 tuổi, đã có màn biểu diễn ấn tượng, thậm chí còn phá kỷ lục bản thân trong hạng mục ghi nhớ ngẫu nhiên. Trong mục này anh đã ghi nhớ được 303 nhân vật trong 5 phút. Sáng lập viên của cuộc thi đã 15 năm tuổi, cựu giám đốc điều hành công ty máy tính IBM Tony Dottino, nói rằng mục tiêu của ông là cho thấy não bộ con người có thể được huấn luyện và cải thiện nâng cao khả năng, giống mọi phần khác của cơ thể. "Tập luyện thực ra giúp não phát triển lớn hơn. Chúng ta phải khiến các tế bào não sinh ra và lớn lên nhiều hơn trong cuộc đời mình," ông nói. Hơn 400 người hâm mộ, cổ động, một số mặc áo thun mang dòng chữ "Tôi là vận động viên tinh thần", đã chen nhau trong một phòng hội thảo ở khu Manhattan để chứng kiến cuộc thi. Các ứng viên có tuổi dao động từ 14 - 59, với đủ mọi thành phần, trải rộng từ người thất nghiệp, lập trình viên máy tính, y tá cho tới người dẫn chương trình truyền hình. Trong lúc nghỉ giải lao, vị khách mời đặc biệt Chester Santos, nhân vật nắm danh hiệu Nhà vô địch thế giới về khả năng ghi nhớ, đã mua vui cho khán giả bằng cách yêu cầu họ nêu tên bất kỳ ai trong số 435 thành viên Hạ viện Mỹ. Với mỗi cái tên này, Santos có thể đọc vanh vách thông tin cho thấy hạ nghị sĩ đó đang sống ở bang nào, thành phố nào, thuộc về đảng nào và đang phục vụ trong ủy ban nào, tất cả đều được lưu trữ trong bộ não của anh. "Cuộc thách đố này tương đối khó khăn vì có hàng ngàn mảnh thông tin nhỏ khác nhau, vì thế nếu tôi nói đúng, quý vị nhớ vỗ tay nhé," Santos nói trước khi bắt đầu. Kết quả anh đọc đúng gần hết thông tin, ngoại trừ một trường hợp bị sai. Dottino nói rằng trong cuộc thi trí nhớ như vừa diễn ra, ai cũng có thể trở thành vận động viên. "Bí ẩn số 1 là bạn có thể sinh ra với một khả năng ghi nhớ tốt hoặc không. Nhưng đây là kỹ năng mà bạn có thể cải thiện bằng cách tập luyện" - ông nói. Các chuyên gia ghi nhớ thường sử dụng các kỹ thuật như "khoanh vùng", trong đó những mẩu thông tin khác nhau được chia nhỏ và tập hợp trong một nhóm có những đặc điểm giống nhau. Một ví dụ đơn giản là giảm những con số có kích cỡ lớn xuống thành các con số nhỏ hơn, nhưng có nét giống nhau, như 2-0-1-2 thành 20 và 12. Nhưng Dottino nói rằng người ta cũng phải thường xuyên cho não sử dụng các acid omega-3 như DHA để tăng cường hoạt động của nó. Chất này thường có trong các loại cá như cá hồi và cá thu, hoặc trong một số thực phẩm như loại do nhà tài trợ life'sDHA của cuộc thi sản xuất. Dottino cũng khuyên người ta tránh xa các loại thực phẩm chứa nhiều đường và carbonate. "Quá nhiều carbonate, bột, đường tinh lọc là tin xấu" - ông nói.
Nhà leo núi đoạt giải trí nhớ siêu nhất nước Mỹ ảnh 1
Cựu giám đốc IBM Tony Dottino đang đố Nelson Dellis các lá bài (Nguồn: CNN)

Jim Kwik, người hướng dẫn kỹ thuật ghi nhớ cho các công ty lớn, nói rằng khả năng này trở nên rất quan trọng trong thời đại thông tin hiện nay. Anh cũng chỉ ra rằng các thiết bị thông minh nhu điện thoại và máy dẫn đường GPS lắp trên xe hơi đang khiến não bộ mất khả năng ghi nhớ, làm con người ngu đi. Kwik hiện đang cố biến những con người bình thường , vốn không thể nhớ nổi mật mã trang web hoặc tên của người họ vừa bắt tay cùng, thành các siêu nhân về khả năng ghi nhớ. Nhưng khi được hỏi về độ tuổi của bản thân Kwik vẫn thể hiện cho thấy chính anh cũng đang là nạn nhân của chứng quên. "À, hình như là 38 thì phải" - Kwik nói sau một giây suy nghĩ - "Thực sự tôi cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi nữa"./.
Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục