Ngày 9/7, nhạc sỹ, ca sỹ người Argentina Facundo Cabral, tác giả của ca khúc nổitiếng "No soy de aquí, ni soy de allá" (tạm dịch “Tôi không thuộc về nơi nào”)đã bị sát hại tại Guatemalasau khi vừa kết thúc hai buổi biểu diễn tại nước này.
Facundo Cabral còn được biết đến tại khắp Mỹ Latinh cũng như trên thế giới như một nhà thơcủa phong trào phản đối chế độ độc tài những năm 70.
Cảnh sát Guatemala cho biết nghệ sỹ cựu trào này đã bị những kẻ tấn công chưarõ danh tính bắn nhiều phát đạn vào người khi ông đang ngồi trong chiếc xe hơiLand Rover màu trắng trên đường ra sân bay quốc tế La Aurora để tiếp tục chuyếnlưu diễn của mình tới Nicaragua. Chiếc xe khác có người bảo vệ của ông bị bắntới 25 phát đạn nhưng không có người nào bên trong xe bị thương.
Tại cuộc họp báo thông báo về cái chết của nghệ sỹ được mến mộ, Bộ trưởng Nộivụ Guatemala Carlos Menocal cho rằng có thể những tay súng đã sát hại nhầm nghệsỹ vì tưởng ông là nhà doanh nghiệp Guatemala Henry Farina, người đã thuê ôngtới biểu diễn tại Guatemala và là chủ sở hữu chiếc xe Land Rover nói trên.
Các đài truyền hình tại Argentina đã ngừng các chương trình phát sóng để đưatin về cái chết của nghệ sỹ Cabral. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiếnhành điều tra động cơ vụ sát hại này xem liệu đây là vụ cướp thông thường hay làvụ sát hại có chủ ý.
Tại Guatemala, Tổng thống Álvaro Colom đã tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởngnhớ người "ca sỹ của tình yêu và hòa bình Mỹ Latinh" này. Ông cũng đã có cuộcđiện đàm với người đồng cấp Argentina, bà Christina Fernandez bày tỏ lời chiabuồn và cam kết sẽ đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa.
Trong khi đó, lãnh đạo nhiều nước Mỹ Latinh đã gửi lời chia buồn tớiArgentina, quê hương của nghệ ỹĩ Cabral.
Nghệ sỹ Cabral, sinh ngày 22/5/1937 tại tỉnh Buenos Aires của Argentina, làmột trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất tại Mỹ Latinh. Ông nổi tiếng thế giớitừ những năm 1970 của thế kỷ trước với ca khúc bất hủ “Tôi không thuộc về nơinào” - ca khúc sau đó được nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có giọng ca vàng Tây BanNha Julio Iglesias hát lại. Trong chế độ độc tài quân sự ở Argentina giai đoạn1976-1983, ông sang sống tại Mexico.
Những tác phẩm của ông sau này mang đậm âm hưởng dân gian các nước Mỹ Latinhnói về khát vọng sống, khát vọng tự do của người dân các nước trong khu vực. Ôngthường tổ chức các chuyến lưu diễn và đã tới 150 quốc gia trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)