Nhịp sống bình yên nơi bệnh viện bị cách ly vì dịch COVID-19

“Mỗi một ngày tôi tự hỏi bao giờ thì dịch bệnh này mới kết thúc? Làm gì có ai muốn nằm viện, muốn bị cách ly. Tôi an toàn, nhưng tôi tự nguyện cách ly để người thân của tôi an toàn..."
Nhịp sống bình yên nơi bệnh viện bị cách ly vì dịch COVID-19 ảnh 1Buổi sáng của các điều dưỡng Khoa sản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những ngày qua, sau khi Hà Nội có trường hợp mắc bệnh COVID-19 đầu tiên được xác định, nhiều khu vực liên quan tới bệnh nhân đầu tiên đã được phong tỏa, cách ly.

Đó là khu phố Trúc Bạch - nơi bệnh nhân ở, là Bệnh viện Hồng Ngọc - nơi bệnh nhân đến khám đầu tiên.

“Tôi tự nguyện cách ly để người thân an toàn”

Chiều 5/3, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiếp nhận thăm khám cho bệnh nhân nữ N.H.N, 26 tuổi, tạm trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của bệnh nhân N. đã tới thăm khám tại đây, bệnh viện đã thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở số 55 Yên Ninh (Ba Đình, Hà Nội) bao gồm các hoạt động tiếp nhận thăm khám và điều trị bệnh nhân mới.

[Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội di chuyển tới những đâu?]

Ngay tại thời điểm thực hiện cách ly, có 108 bệnh nhân đang điều trị nội trú (trong đó có 13 trường hợp trẻ sơ sinh) và 15 người nhà của bệnh nhân.

“Mỗi một ngày mở mắt ra tôi tự hỏi: Bao giờ thì dịch bệnh này mới kết thúc? Tất nhiên, làm gì có ai muốn nằm viện, muốn bị cách ly. Tôi an toàn, nhưng tôi tự nguyện cách ly để người thân của tôi, bạn bè tôi ngoài kia an toàn và an tâm. Hơn nữa ở đây, tôi và con được chăm sóc chu đáo hàng ngày với dịch vụ tốt, bác sỹ tốt. Mọi thứ đều quá ổn khiến tôi yên tâm hơn trước dịch bệnh đang hoành hành ngoài kia,” chị N.T. T, sản phụ (30 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngọc chia sẻ về những ngày vừa điều trị vừa cách ly tập thể tại bệnh viện.

Chị T cho biết chị đang trong giai đoạn điều trị thai sản tại bệnh viện từ trước ngày 5/3. Đến nay, sau 7 ngày thực hiện việc cách ly toàn bộ bệnh viện, không chỉ chị mà rất nhiều các bệnh nhân khác tại đây vui vẻ và nghiêm túc chấp hành việc cách ly.

Ông Cao Độc Lập - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, kể từ sau khi thông báo bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Hà Nội được xác định, Bệnh viện Hồng Ngọc đã phối hợp với chỉ đạo của Bộ và Sở Y tế có những biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Gần 500 nhân viên của bệnh viện được phân loại và cách ly theo cấp độ: cách ly tại bệnh viện, cách ly tại nhà. Toàn bộ trong và ngoài bệnh viện được phun khử khuẩn 3 lần.

Đặc biệt, phương án cách ly tại chỗ được triển khai nhanh chóng cho toàn bộ bệnh nhân đang lưu trú tại đây, với sự nhất trí của đoàn thanh tra Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Hà Nội. 20 nhân viên y tế của bệnh viện có tiếp xúc với bệnh nhân N.H.N được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tại cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Nhịp sống bình yên nơi bệnh viện bị cách ly vì dịch COVID-19 ảnh 2Nhân viên y tế vẫn làm việc bình thường phục vụ các bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện tại, sau 2 lần xét nghiệm, toàn bộ 20 nhân viên trên đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, sức khỏe tốt.

Những ngày qua, mặc dù bệnh viện đã ngừng tiếp nhận thăm khám và điều trị mới nhưng 273 người gồm: bác sỹ, y tá, điều dưỡng, hộ lý, bảo vệ, nhân viên hành chính của bệnh viện túc trực ở lại viện để cách ly và đảm bảo việc điều trị cho 108 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Các bệnh nhân đang điều trị tại viện đều tự nguyện và phối hợp thực hiện. Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt nếu bệnh nhân đang cách ly đã hết thời gian lưu viện theo phác đồ điều trị.

Theo đó, thời gian cách ly được tính từ thời điểm bệnh nhân N.H.N thăm khám đến khi kết thúc là 14 ngày.

Đảm bảo vật tư y tế cho các bệnh viện tư nhân

Đánh giá về vai trò của hệ thống y tế tư nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh các bệnh viện tư nhân dù đã có sự chuẩn bị nhưng cũng cần tích cực tham gia sàng lọc, phát hiện, cách ly người nghi nhiễm COVID-19.

Nhịp sống bình yên nơi bệnh viện bị cách ly vì dịch COVID-19 ảnh 3Hoạt động phun khử khuẩn được tiến hành trong toàn viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Sơn, các bệnh viện, phòng khám tư nhân là nơi mà khách du lịch nước ngoài, người nước ngoài, người có thu nhập cao thường chọn đến khám trước khi đến các cơ sở y tế công lập. Do đó, nếu bỏ sót đối tượng này sẽ là mối nguy hiểm rất lớn.

Để đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt người nhiễm bệnh, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị các cơ sở y tế tư nhân tăng cường kiểm tra, tầm soát các dấu hiệu của bệnh để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ. Bài học ở Hà Nội, khi người bệnh đến Bệnh viện Hồng Ngọc là một minh chứng.

Trước một số đề xuất của các cơ sở y tế tư nhân, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo, phối hợp với những đơn vị có liên quan để đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế cho các bệnh viện tư nhân; sẽ sớm xây dựng các chính sách, biểu đồ cách ly một cách kỹ lưỡng hơn nữa để các cơ sở y tế tư nhân, phòng khám có thể tiếp cận thực hiện dễ dàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục